Lời kể về nghi phạm lớp 9 nổ súng ở trường học Thái Lan, phát hiện thêm thi thể ông bà đối tượng tại nhà
Vụ xả súng tại một trường học ở Thái Lan khiến 8 người tử vong, trong đó có nghi phạm, đang gây chấn động dư luận. Trước khi nổ súng tại trường, nam sinh được cho là đã sát hại ông bà tại nhà riêng.
Ngày 7/8/2026, một vụ xả súng xảy ra bên trong trường Thepsirin Nonthaburi ở Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, khiến nhiều người bị thương và 6 người thiệt mạng tại trường.
Cảnh sát xác định người nổ súng là một học sinh, nhưng chưa công bố chi tiết, gồm cả động cơ của nghi phạm. Nghi phạm được cho là một học sinh lớp Mathayom 3 (tương đương lớp 9), lúc đầu đã cố thủ trên tầng 3 của tòa nhà màu hồng trong khuôn viên trường.
Trước đó, nam sinh này được cho là đã nổ súng sát hại ông và bà tại nhà riêng trong ngõ Wat Lat Pla Duk. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, người ông được phát hiện đã tử vong trong bếp, còn người bà được tìm thấy trong phòng ngủ.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người tử vong trong vụ việc đã tăng lên 8 người, trong đó có nghi phạm.
Bà Thanaporn (giấu họ), 60 tuổi, là họ hàng của nghi phạm và đồng thời là em họ của người ông đã qua đời. Bà cho biết nam sinh vốn sống chủ yếu cùng ông bà. Do bố mẹ ly hôn, ông bà là những người trực tiếp nuôi nấng và chăm sóc cháu trai.
Theo lời người thân, nam sinh là một đứa trẻ ngoan, sống khép kín và thường ở trong nhà. Gia đình không ngờ em lại có thể gây ra sự việc nghiêm trọng như vậy.
Sinh hoạt của nam sinh trước đây cũng khá đơn giản. Buổi sáng, ông thường đưa em đi đón xe đến trường, đến chiều tối lại đi đón về. Nam sinh hầu như không ra ngoài, không có nhóm bạn thân hay đi chơi bên ngoài như nhiều đứa trẻ khác mà chủ yếu ở nhà chơi game.
Bà Thanaporn cho rằng vấn đề gia đình có lẽ không phải nguyên nhân dẫn đến vụ việc, bởi cả ba người đều rất yêu thương nhau. Người bà từng là giáo viên, còn người ông trước đây làm quản lý một ngân hàng. Cả hai luôn nhẹ nhàng khi nói chuyện với cháu.
Theo bà, bản thân nam sinh cũng là người ngoan ngoãn, lễ phép nên những người thân trong gia đình hiện vẫn vô cùng bàng hoàng trước những gì đã xảy ra.
Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ xả súng. Cha của nam sinh cũng đã được đưa đi thẩm vấn để phục vụ quá trình điều tra.
Trong khi đó, một học sinh có mặt tại trường đã kể lại khoảnh khắc sinh tử khi vụ nổ súng xảy ra. Nhân chứng cho biết em cùng các bạn đã phải cúi rạp người, trốn trong phòng cho đến khi được thông báo an toàn. Nam sinh đồng thời bày tỏ mong muốn nhà trường tăng cường kiểm tra hung khí đối với học sinh.
Một học sinh lớp 12 kể lại, thời điểm vụ việc xảy ra, em đang học tiết tiếng Anh thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng súng. Ban đầu, em nghĩ có người đang bắn chim nên mở cửa nhìn ra ngoài nhưng không phát hiện điều gì bất thường và quay trở lại lớp.
Sau đó, một người chạy đến thông báo có kẻ đang bắn giáo viên. Nhóm học sinh lập tức yêu cầu các bạn vào trong phòng, đóng cửa lại để tránh nguy hiểm.

Trong lúc đó, nam sinh nhìn qua cửa sổ và phát hiện nghi phạm cầm súng đi từ tòa nhà 5 xuống tầng trệt rồi chạy thẳng về phía tòa nhà 4, nơi nhóm học sinh đang học.
Nhân chứng lập tức giục các bạn dùng bàn ghế chặn cửa, khóa trái và tắt toàn bộ điện trong phòng. Nam sinh cũng yêu cầu mọi người giữ im lặng, cúi thấp người xuống để tránh bị phát hiện.
Các học sinh tiếp tục ẩn trong phòng gần 30 phút, cho đến khi tình hình bên ngoài lắng xuống và cảnh sát xuất hiện, thông báo mọi người có thể rời khỏi khu vực.