Đời sống

Cập nhật tình hình tìm kiếm 2 cô gái bị sóng cuốn ở Mũi Nghê: Các nạn nhân không đến đây để chụp ảnh

Bị sóng lớn cuốn khỏi Mũi Nghê khi cùng nhóm bạn đi chơi, cô gái 24 tuổi không biết bơi đã cố thả lỏng cơ thể, điều hòa hơi thở và may mắn bám được một chiếc phao xốp. Sau gần 8 giờ lênh đênh giữa biển, chị được lực lượng Hải quân phát hiện, đưa lên tàu an toàn.

Cố gắng nổi trên mặt nước để giữ mạng sống

Trở về với gia đình sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, chị Trương Thị Phương (24 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm bị sóng cuốn.

Chị Phương cho biết sáng 8/8, nhóm gồm 6 người là bạn bè và người thân rủ nhau đến Mũi Nghê. Qua hình ảnh trên mạng xã hội, cả nhóm biết khu vực này có cảnh đẹp nên muốn đi bộ trải nghiệm, ngắm cảnh và đón bình minh chứ không hề có ý định chụp ảnh.

Trong lúc di chuyển trên những bãi đá sát biển, một con sóng lớn bất ngờ ập đến. Chỉ trong thời gian rất ngắn, chị Phương cùng hai người bạn là Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương bị hất xuống nước rồi bị dòng chảy cuốn ra xa.

Thấy ba người gặp nguy hiểm, anh Nguyễn Thái lập tức lao xuống biển tìm cách cứu bạn nhưng cũng bị sóng cuốn. Hai người còn lại trong nhóm không bị nạn đã nhanh chóng gọi điện báo lực lượng chức năng.

1786179541772-390507246916207046-390507246916207046-3c53e7e58f156ed20f836b6889ae6f95-26712591933010424644363
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tìm kiếm 3 nạn nhân đang mất tích. Ảnh: Hà Tỷ

Chị Phương vốn không biết bơi. Trong hoàn cảnh bị đẩy ra giữa biển, sau những phút đầu hoảng loạn, chị cố nhớ lại những kỹ năng sinh tồn từng xem trên mạng xã hội để tự cứu mình.

“Mọi người bị đẩy ra xa nhau rồi không nhìn thấy nhau nữa. Em không biết bơi, lúc đầu hoảng loạn nhưng rồi tự nhiên nhớ đến những video sinh tồn trên mạng xã hội và làm theo. Cứ thả lỏng cơ thể, điều tiết hơi thở không gấp gáp như ban đầu và cho phần mũi trồi lên trên mặt nước. Khoảng một giờ đồng hồ đầu tiên liên tục sặc nước khiến em dần kiệt sức và tưởng như sắp lịm đi”, chị Phương kể.

Khi cơ thể gần như cạn kiệt sức lực, cô gái may mắn va phải một chiếc phao xốp tự chế của ngư dân trôi trên biển.

Chị nhanh chóng tìm cách giữ chiếc phao ở vùng cổ, giúp phần đầu nhô lên khỏi mặt nước. Từ đó, chị tiếp tục nằm ngửa, hạn chế cử động để tiết kiệm sức và chờ lực lượng cứu nạn.

Sau nhiều giờ trôi dạt, chị Phương nhìn thấy tàu Hải quân từ xa và cố gắng phát tín hiệu cầu cứu.

1786179541784-390507246916207046-390507246916207046-57eb159c08bc776f81b40a6a05f72315-37592968086881140512603
Chị P. được phát hiện và đưa lên tàu cứu hộ sau 8 giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: Quang Cường

Khoảng 14h15 ngày 8/8, tàu 629 thuộc Vùng 3 Hải quân phát hiện chị Phương tại khu vực cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý, tương đương gần 3,7 km. Lực lượng trên tàu nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân lên tàu và chăm sóc sức khỏe.

Sau khi được cứu, sức khỏe chị Phương dần ổn định. Dự kiến ngày 9/8, nạn nhân được đưa vào đất liền để bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục kiểm tra.

Trải qua gần 8 giờ trên biển, chị Phương cho rằng mình đã may mắn sống sót và không quên mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy hai người bạn vẫn còn mất tích.

Huy động nhiều lực lượng tìm kiếm 2 cô gái mất tích

Trung tá Nguyễn Văn La, Chính trị viên phó Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân, cho biết các đơn vị đang tiếp tục phối hợp, xác định vị trí và mở rộng khu vực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Theo Trung tá La, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do phạm vi các nạn nhân có thể đã bị dòng nước cuốn tới rất rộng, trong khi thời gian trôi qua đã nhiều giờ. Các lực lượng phải căn cứ từng tọa độ để tổ chức rà soát từng khu vực.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà và Hải đội Dân quân thường trực triển khai nhân lực, phương tiện.

Các lực lượng Hải quân, Công an thành phố, PCCC và cứu nạn cứu hộ, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng nhiều đơn vị khác cũng được huy động tham gia.

17861664171847220406069853227726g512488200405811274158f301aa27e4c8241177ca51c75948cc-1786169033791-1786169034154391666996
Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm các nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi, mất tích. Ảnh: Kio Nguyen

Trước đó, khoảng sáng 8/8, nhóm 6 người gồm Trương Thị Phương, Mai Thị Phương, Trần Thị Ánh Dương, Nguyễn Thái, Trương Văn Đông và Vũ Hồng Cẩm đi bộ ra khu vực Mũi Nghê, phường Sơn Trà, để vui chơi.

Trong lúc ở khu vực các bãi đá, ba cô gái Phương, Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương bị sóng đánh xuống biển. Anh Nguyễn Thái đi cùng nhóm lao xuống cứu nhưng cũng bị cuốn theo.

Hai người còn lại là Trương Văn Đông (20 tuổi, trú xã Thăng Bình) và Vũ Hồng Cẩm (19 tuổi, trú xã Bình Long, tỉnh Quảng Ngãi) không gặp nạn và lập tức báo tin cho lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Sơn Trà huy động tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực tham gia tìm kiếm, đồng thời thông báo cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC).

Khoảng 8h, tàu cá do ông Nguyễn Phú Hồng, trú phường Sơn Trà, làm thuyền trưởng đã tiếp cận và cứu được anh Nguyễn Thái. Nạn nhân sau đó được chuyển sang tàu SAR 274 để chăm sóc y tế, sức khỏe ổn định.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng Vùng 3 Hải quân phát hiện và cứu được chị Trương Thị Phương sau gần 8 giờ trôi dạt trên biển.

Hiện Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương vẫn chưa được tìm thấy.

17862556746711787825367193876031482937528258592152597f2ab9832b45ae94d4b5ff0035111c9-1786281296363-178628129649460051022
Người cha ôm con gái sau khi chị P được đưa trở về đất liền. Ảnh: Tâm An

Trong ngày 9/8, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì việc tìm kiếm trên biển, đồng thời rà soát khu vực ven bờ, mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm sớm xác định vị trí hai nạn nhân.

Cũng trong sáng 9/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Bắc, phường Sơn Trà, thăm hỏi và động viên gia đình hai nạn nhân đang chờ tin.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các gia đình giữ bình tĩnh, phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm, đồng thời mong muốn các nạn nhân sớm được đưa trở về với gia đình.