Vụ thi thể cô gái trong vali: Gã bạn trai câm điếc giữ xác suốt 2 ngày, còn 1 người bí ẩn liên quan
Sau khi ra tay với bạn gái, Thành giữ thi thể đối phương trong nhà suốt 2 ngày. Sau đó, đối tượng đặt mua vali và mang nạn nhân đi phi tang.
Thông tin từ báo Dân Trí, ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Võ Bá Thành (SN 1993, trú TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.
Sau quá trình điều tra, Thành khai nhận có quan hệ tình cảm với chị N.T.N.H (SN 2002, trú huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre cũ). Cả Thành và chị H đều là những người câm điếc bẩm sinh.
Trưa 22/7, chị H đến nhà Thành ở hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ để chơi. Hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Thành đã dùng dao tấn công bạn gái, khiến H tử vong.

Thành để xác chị H trong nhà 2 ngày, sau đó lên mạng đặt mua vali để phi tang. Rạng sáng 25/7, Thành kéo chiếc vali chứa thi thể chị H đến vứt trong con hẻm cách nhà mình khoảng 20m. Sau đó, người này bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai và bị cảnh sát bắt giữ.
Đáng chú ý, cảnh sát cho biết đang làm rõ vai trò của một người khác bị tình nghi có liên quan đến vụ án mạng này.

Bà T, một trong những người phát hiện ra chiếc vali cho biết, gần trưa 25/7, bà cùng một người phụ nữ trong hẻm nhìn thấy chiếc vali và ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Nghi ngờ có vấn đề, cả hai đã trình báo đến cơ quan chức năng. Cảnh sát sau khi có mặt, mở chiếc vali thì phát hiện có thi thể bên trong.
Cậu ruột của Thành là ông H.D (50 tuổi), sống cách hiện trường khoảng 20m cho biết, Thành bị câm điếc bẩm sinh, từng ở cùng cha mẹ và em trai, nhưng hiện cả nhà đã ra nước ngoài định cư theo diện bảo lãnh. Thành vì rớt phỏng vấn nên ở lại, sống 1 mình trong căn nhà gia đình để lại.

Ông D chia sẻ thêm về đối tượng này: "Cháu tôi câm điếc nên ít tiếp xúc với mọi người trong gia đình. Cần gì, cháu sẽ nhắn tin qua điện thoại, ngoài ra cũng ít tâm sự chuyện đời tư. Thành cũng quen một số cô gái câm điếc, nhưng chưa bao giờ đưa về ra mắt gia đình".