Ông cụ 73 tuổi cưới cô gái 27 tuổi bị khiếm khuyết, mẹ cô dâu tiết lộ sự thật về cuộc hôn nhân
Cặp đôi ông cháu với khoảng cách hàng chục tuổi quyết định tổ chức đám cưới trong sự nghi ngờ của mọi người. Cô dâu được biết đến là một người khiếm khuyết cả thể chất lẫn lời nói.
Đầu tháng 7/2025, cư dân mạng tại Indonesia và nhiều quốc gia châu Á không khỏi xôn xao trước hình ảnh một đám cưới đơn sơ ở vùng quê, nơi chú rể Sai-un (73 tuổi) nên duyên cùng cô dâu Fitri (27 tuổi), một cô gái khiếm khuyết cả về thể chất lẫn ngôn ngữ. Khoảng cách 46 tuổi khiến đám cưới trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Nhưng phía sau tấm ảnh gây “bão” ấy là một câu chuyện tình yêu đầy nhân văn và cảm động.

Fitri là cô gái mang những khuyết tật bẩm sinh, từng tâm sự với bạn rằng điều cô khao khát nhất là được yêu thương như chính con người mình. Nhờ sự kết nối của bạn thân, cô gặp được Sai-un. Ông chính là chú của người bạn ấy. Cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Chỉ sau hai tuần trò chuyện, họ quyết định về chung một nhà.
“Tôi biết đó là cô ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ”, ông Sai-un nói, ánh mắt rạng rỡ. Còn Fitri, tìm thấy nơi ông một người đàn ông hiền lành, chân thành và sẵn sàng chở che.

Sai-un là một nông dân bình dị, từng có gia đình và ba người con đã trưởng thành. Ở tuổi xế chiều, ông chỉ mong có người đồng hành để cùng chia sẻ những năm tháng cuối đời. Fitri đến như một món quà của định mệnh.
Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thông. Một số người hoài nghi rằng Fitri bị ép cưới vì lý do tài chính.

Đáp lại, mẹ của cô khẳng định: “Con gái tôi hoàn toàn tự nguyện. Gia đình không bao giờ đặt lợi ích vật chất lên trên hạnh phúc của con. Miễn là con cảm thấy an toàn và có người yêu thương thật lòng, thì chúng tôi luôn ủng hộ”.
Mẹ của Fitri.
Bỏ ngoài tai những đồn đoán, cặp đôi chọn sống thật với cảm xúc. Họ tin rằng tình yêu không phụ thuộc vào tuổi tác, hình thức hay vật chất, chỉ cần sự chân thành và đồng cảm.