Nam thanh niên tự đâm vào bụng rồi gục giữa đường, hiện trường be bét khiến người dân kinh hãi
Một nam thanh niên bất ngờ rút dao tự đâm vào bụng rồi gục xuống giữa đường trong sự bàng hoàng của người dân. Theo điều tra ban đầu, người này mới 20 tuổi, là một công nhân của công ty sản xuất đồ gỗ.
Theo báo Dân Trí, chiều 3/8, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trước đây thuộc tỉnh Bình Dương cũ) đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên bị thương nặng vùng bụng, tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trước một quán cà phê võng trên đường Vũng Thiện (phường Dĩ An). Khi lại gần kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện người này bị thương ở bụng, ruột lòi ra ngoài. Ngay lập tức, họ gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Dĩ An đã có mặt tại hiện trường để xác minh, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh xung quanh khu vực.

Danh tính nạn nhân được xác định là Y.V.M (20 tuổi), công nhân tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ trên địa bàn. Theo hình ảnh trích xuất từ camera, vào lúc 14h23 cùng ngày, anh M đi bộ đến trước quán cà phê võng thì dừng lại gần chiếc xe máy của một người bán dao dạo đang dựng bên lề đường.
Thời điểm này, người bán dao đã để xe và hàng hóa bên ngoài, vào quán nghỉ trưa. Trong lúc đó, anh M bất ngờ lấy một con dao từ xe đối phương rồi tự đâm vào bụng mình. Người bán dao phát hiện sự việc, lập tức chạy ra giật lại con dao, lau vết máu và cắm lại con dao lên xe trước khi rời đi khỏi hiện trường.
“Thời điểm này, nhiều người nằm trong quán cà phê võng, đang nghỉ trưa, nên không ai hay biết chuyện gì. Người bán dao đã rời đi trước khi công an đến hiện trường”, một nhân chứng kể lại.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.