Lần duy nhất ông Hoàng Nam Tiến ‘cãi lời’ Thiếu tướng Hoàng Đan, công việc đầu tiên khiến mẹ thất vọng
Trước khi có được công danh sự nghiệp vẻ vang, ông Hoàng Nam Tiến từng trải qua những công việc rất đỗi bình dị. Thậm chí, mẹ ông từng thở dài thất vọng khi biết việc con trai làm.
Ngày cuối cùng của tháng 7/2025, dư luận cả nước bàng hoàng nhận tin ông Hoàng Nam Tiến – doanh nhân truyền cảm hứng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT đột ngột qua đời ở tuổi 56. Đây là cú sốc với giới công nghệ và đông đảo người yêu mến ông Tiến.
Ông Hoàng Nam Tiến sinh năm 1969, là con út trong một gia đình cách mạng tiêu biểu. Cha ông là Thiếu tướng Hoàng Đan – vị tướng tài ba, từng chỉ huy nhiều chiến dịch lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Mẹ ông, bà Nguyễn Thị An Vinh, là đại biểu Quốc hội nhiều khóa, một người phụ nữ tiêu biểu thời chiến, vươn lên từ thân phận nghèo khó để trở thành cán bộ lãnh đạo đáng kính.
Tự chọn lối đi riêng
Tuổi thơ ông Tiến gắn liền với những tháng ngày bom đạn, mẹ gồng gánh gia đình, cha miệt mài nơi chiến trường. Chính trong bối cảnh ấy, tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và khát khao cống hiến đã được hình thành và nuôi dưỡng trong ông.
Ông Tiến sinh ra trong một gia đình cách mạng mẫu mực, nhưng cũng từng có thời kỳ nổi loạn, phản kháng lại sự nghiêm khắc của người cha là Thiếu tướng. Nhưng chính những va chạm ấy đã tôi luyện trong ông sự bản lĩnh, kiên định. Đây cũng chính là nền tảng cho hành trình lãnh đạo sau này.
Ông nhớ mãi: "Từ nhỏ tôi chưa từng được cha ôm hay xoa đầu, động viên. Nhưng tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm lặng thầm của ông".
Dù lớn lên trong gia đình quân nhân, ông Tiến lại chọn lối đi khác là theo đuổi công nghệ và giáo dục. Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ông gia nhập FPT từ những ngày đầu và bắt đầu bằng công việc giản đơn như bê, lắp, bán máy tính.
Khi hay tin, mẹ ông – nguyên Phó Giám đốc Sở Thương nghiệp đã thất vọng nói: "Tôi tưởng cậu làm vương làm tướng gì, hóa ra lại đi bán hàng".
Cả cha mẹ đều kỳ vọng ông theo nghiệp binh. Nhưng ông coi đó là động lực vươn lên, và sau này chia sẻ: "Đây là lần duy nhất tôi làm trái ý cha".
Từ vị trí kỹ thuật viên, ông dần chứng minh năng lực và đảm nhiệm những vai trò quan trọng như Chủ tịch FPT Software, Chủ tịch FPT Telecom, và gần đây là Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT.
Không chỉ là một nhà quản lý doanh nghiệp, ông Tiến còn là nhà giáo truyền cảm hứng, trực tiếp giảng dạy, trò chuyện với sinh viên. Với tư duy hiện đại và tinh thần trách nhiệm xã hội, ông mang đến năng lượng tích cực trong mỗi lần xuất hiện.
Thiếu tướng Hoàng Đan – người cha mà ông Tiến vô cùng kính trọng chưa từng lớn tiếng mắng con. Nhưng mỗi câu nói của ông đều khiến con cái khắc cốt ghi tâm. Ông Tiến nhớ nhất câu: “Làm đàn ông, phải biết chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình”.
Trở thành cha, ông Tiến chọn cách nuôi dạy con bằng sự gương mẫu: “Tôi chỉ kể cho con nghe chuyện mình làm, khách hàng ra sao, sinh viên thế nào… Tôi kể và sống cố gắng để giúp con noi theo”.
“Không tình yêu nào có thể đẹp hơn tình yêu của ba mẹ tôi”
Trong mắt ông Tiến, cha mẹ không chỉ là biểu tượng của đạo đức và kỷ luật, mà còn là hiện thân của một tình yêu sâu sắc, bền bỉ và bao dung.
“Không tình yêu nào có thể đẹp hơn tình yêu của ba mẹ tôi”, ông từng chia sẻ với Dân Trí.
Đầu năm 2024, ông Hoàng Nam Tiến ra mắt cuốn sách Thư cho Em, kể lại chuyện tình của cha mẹ mình. Đây là di sản tinh thần đầy xúc động mà ông dành tặng cho thế hệ sau.
“Tôi muốn kể lại câu chuyện của ba mẹ – một chuyện tình vượt qua hai thế kỷ, tràn đầy trìu mến thương yêu và gắn liền với các mốc lịch sử lớn lao của dân tộc”, ông viết trong lời mở đầu.
Ông chia sẻ, dù học chuyên Toán, điểm Văn thấp, chưa từng nghĩ sẽ viết sách, nhưng tình yêu cha mẹ và hơn 400 bức thư họ gửi cho nhau trong suốt 50 năm đã thôi thúc ông làm điều đó.
Năm 2003, khi Thiếu tướng Hoàng Đan qua đời, bà An Vinh yêu cầu chôn theo những bức thư và nhật ký chung. Nhưng ông Tiến đã âm thầm giữ lại, đánh máy từng dòng như cách lưu giữ ký ức. Những bức thư kéo dài từ 1953 – khi hai người mới quen, cho tới tận sau này, ghi dấu qua các chiến dịch: Điện Biên Phủ 1954, Khe Sanh 1968, Quảng Trị 1972, Sài Gòn 1975, biên giới phía Bắc 1979, và cả sau 1984.
Tình yêu của họ không rực rỡ như văn chương, nhưng bền bỉ và thủy chung. Thiếu tướng Hoàng Đan từng đạp xe xuyên đêm về quê hỏi cưới vợ trước một chiến dịch. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông tiếp tục đạp hơn 1.300km về Nghệ An rồi ra Lạng Sơn để cưới bà.
Kể cả khi đi học ở Liên Xô, ông vẫn đều đặn viết thư hằng tuần. Những bức thư là nhật ký gia đình giữa khói lửa chiến tranh.
Bà Nguyễn Thị An Vinh từng là một cô bé đi ở, sau này trở thành mậu dịch viên xuất sắc, đại biểu Quốc hội, cán bộ lãnh đạo đáng kính. Sau khi cưới chồng, bà tự nhủ: “Phải học bằng chồng”, và đã hoàn thành phổ thông, học lên, không ngừng học tập và cống hiến.
Dù chồng là tướng ngoài mặt trận, bà chưa từng than vãn. Chỉ đến khi ông mất đột ngột năm 2003, bà mới lần đầu bật khóc vì quá đỗi đau buồn. Phải một thời gian dài sau, bà mới nguôi ngoai. Và 19 năm sau, bà cũng “về” với ông.