Không có phép màu cho 2 sinh viên mất tích ở ‘điểm đen’ du lịch tại Đà Nẵng, đau đớn nơi tìm thấy
Sau cú trượt chân, ngã xuống dòng nước, hai sinh viên này mất tích. Cơ quan chức năng đã tổ chức truy tìm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân.
Thông tin từ Người Lao Động cho biết, sáng 1/8, ông Nguyễn Thúc Dũng – Chủ tịch phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) xác nhận, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm hai sinh viên mất tích tại khu vực suối đầu nguồn sông Cu Đê.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân phát hiện hai thanh niên bị trượt chân và mất tích khi đang lội qua đoạn suối Vũng Bọt. Ngay sau đó, người dân lập tức trình báo sự việc tới chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là N.Q.T và N.T.T (cùng sinh năm 2005, trú tại các phường Hải Châu và Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Khu vực 2 sinh viên mất tích có địa hình hiểm trở, nước suối sâu và chảy xiết khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.
Đến khoảng 10h sáng 1/8, thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy ở khu vực đập Ba Đa và bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.

Được biết, Vũng Bọt là một “điểm đen” về du lịch tự phát ở xã Hòa Bắc (cũ), nay thuộc phường Hải Vân. Nơi đây hàng năm đều xảy ra những vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Dù lực lượng chức năng đã cắm bảng, giăng dây cảnh báo nhưng nhiều người vẫn không chấp hành.