Đời sống

Cháu gái vua Thành Thái phải bán vé số mưu sinh, hậu duệ hoàng tộc nhưng có cuộc sống khổ sở khó tin

Nguyễn Phước Thanh Tuyền (19 tuổi) là cháu cố của vua Thành Thái, mang trong mình dòng máu của hoàng tộc. Nhưng cám cảnh thay, cô gái này lại có cuộc sống khổ sở ngay từ khi sinh ra.

Mới đây, báo Thanh Niên chia sẻ câu chuyện buồn về cuộc đời của cháu gái vua Thành Thái - Nguyễn Phước Bích Tuyền. Tuyền sinh ra đã kém may mắn hơn so với bạn bè đồng trang lứa, lớn lên trong vất vả và giờ đây vẫn đang chật vật mưu sinh hàng ngày.

Gần một tháng nay, dọc Quốc lộ 61C đoạn qua TP.Cần Thơ, nhiều người đã quen với hình ảnh cô gái khuyết tật ngồi bán vé số bên một quán cơm nhỏ. Mái tóc xõa, ánh mắt hiền, Tuyền luôn nở nụ cười, gật đầu chào những người khách quen.

chau-vua-thanh-thai-4
t ai biết rằng cô gái bị bại não bán vé số lề đường lại là hậu duệ của vua Thành Thái. Ảnh: Thanh Duy

Ít ai ngờ rằng, sau lớp áo thun và dáng vẻ mỏi mệt vì nắng gió miền Tây, cô gái bại não bẩm sinh này lại mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Tuyền chính là cháu cố của vua Thành Thái – vị vua thứ 10 của triều Nguyễn, từng bị Pháp lưu đày vì tư tưởng chống đối thực dân.

Nguyễn Phước Thanh Tuyền năm nay ngoài 20 tuổi. Cô không thể đi lại, nói năng đứt đoạn, chỉ có thể ngồi một chỗ bán vé số, với ước mong phụ mẹ phần nào gánh nặng mưu sinh. Bà Nguyễn Bích Thủy – mẹ của Tuyền ngày nào cũng tất bật phụ quán cơm từ 4 giờ sáng.

“Hơn 4 giờ sáng, tôi đã ra phụ quán, nên Tuyền cũng phải thức sớm đi theo. Tuyền ngồi bán 100 tờ vé số nhưng thường không hết. Khi bán quán xong, tôi đi bộ dọc QL 61C để bán tiếp, rồi mới về nhà”, bà Thủy kể.

chau-vua-thanh-thai-1
Nguyễn Phước Thanh Tuyền (cháu cố vua Thành Thái) bị bại não, bán vé số mưu sinh cùng mẹ tại một quán ăn nhỏ trên QL 61C. Ảnh: Thanh Duy

Hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ ở xã Nhơn Ái, TP.Cần Thơ. Đây là căn nhà đại đoàn kết được chính quyền địa phương hỗ trợ năm 2011. Căn nhà vỏn vẹn vài chục mét vuông, nhưng góc trang trọng nhất luôn dành cho bàn thờ tổ tiên. Trên đó có di ảnh của vua Thành Thái, hoàng tử Vĩnh Giu và ông Nguyễn Phước Bảo Tài – cha ruột của Tuyền, đã mất cách đây 5 năm.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một gia cảnh khốn khó, nhưng với bà Thủy, đó là nơi gìn giữ cội nguồn. Tuyền là con của bà Thủy với ông Bảo Tài – con trai út của hoàng tử Vĩnh Giu, tức cháu nội của vua Thành Thái. Nhưng là cháu vua mà Tuyền lại không có được cuộc sống đầy đủ. Ngược lại, cô mắc bệnh bại não bẩm sinh, sống cuộc đời khuyết tật trong gia cảnh khó khăn đã 19 năm qua.

chau-vua-thanh-thai-2
Trong căn nhà chật hẹp là nơi thờ tự của một vị vua, một hoàng tử, một hoàng tôn của triều Nguyễn. Ảnh: Thanh Duy
chau-vua-thanh-thai-3
Tuyền bị bại não nên mọi việc đều cần mẹ hỗ trợ. Ảnh: Thanh Duy

Nói thêm về gốc gác của bố Tuyền, bà Thủy cho biết, phần lớn con cháu của vua Thành Thái không được sum họp mà phải ly tán khắp nơi. Họ chỉ có thể giữ hào quang dòng tộc trong lòng và lao vào mưu sinh như bao người bình thường. Dẫu khó khăn, thiếu thốn, mọi người vẫn cố gắng vượt qua, bỏ qua mặc cảm bị dèm pha để kiếm sống.

Câu chuyện về dòng dõi nhà vua trong xóm nghèo tưởng chừng chỉ còn là ký ức xa mờ, nhưng vẫn sống động qua từng trang lịch sử. Vua Thành Thái, sinh năm 1879, là vị vua trẻ được Pháp đưa lên ngôi lúc mới 10 tuổi. Khác với các vị vua khác cùng thời, ông sớm bộc lộ tư tưởng canh tân khi cắt tóc ngắn, mặc đồ Tây, học tiếng Pháp.

Nhưng việc vua Thành Thái làm không phải để phục tùng mà để đấu tranh. Ông từng vi hành khắp nơi, lắng nghe dân tình, và kiên quyết không chịu cúi đầu trước chính quyền bảo hộ.

Chính điều đó khiến người Pháp lo ngại. Năm 1907, ông bị phế truất, bị đưa về Vũng Tàu rồi lưu đày ra đảo Réunion (châu Phi). Tại đây, ông sinh sống cùng hoàng phi và các con, trong đó có hoàng tử Vĩnh Giu. Sau 31 năm, gia đình được đưa trở lại Việt Nam nhưng vẫn bị chia cắt. Vua Thành Thái sống ở Vũng Tàu cho đến lúc mất, còn hoàng tử Vĩnh Giu bị đưa xuống Cần Thơ, sống cuộc đời lặng lẽ của một công nhân cầu đường.

Với 7 người con, gia đình hoàng tử Vĩnh Giu sống chật vật trong căn nhà 60m2 ở trung tâm TP.Cần Thơ. Ông làm nghề sửa xe đạp, đóng bàn ghế, hát phòng trà và biểu diễn đàn tranh để kiếm sống. Con cháu ông tản mác, người làm xe ôm, người bán vé số, âm thầm mang theo thân phận “hậu duệ vua” mà không mấy ai hay biết.

Phải đến năm 2002, trong một lần Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm ông Vĩnh Giu, công chúng mới vỡ lẽ. Sau lần ấy, ước mơ về một mái nhà khang trang đã được thực hiện, nhưng ông Vĩnh Giu cũng không sống được bao lâu, 5 năm sau ông qua đời, di cốt đưa về Huế an táng. Nhiều người con của hoàng tử Vĩnh Giu đều có cuộc sống nhọc nhằn. Người bán vé số, người chạy xe ôm...