Đời sống

Bố tay không đào bới tìm 3 đứa con bị bùn đất chôn vùi, câu nói cuối của trẻ thơ khiến mẹ day dứt

Anh Vàng A Ná và chị Sùng Thị Ly không bao giờ nghĩ rằng gia đình mình lại rơi vào bi kịch như vậy. Ba đứa con thơ của họ ra đi không kịp nói lời từ biệt trong cơn mưa lũ kinh hoàng ở Điện Biên vừa qua.

Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại bản Chống Sư A, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) đã cướp đi sinh mạng của ba đứa trẻ trong một gia đình người Mông, khiến cả vùng quê rơi vào tang thương. 

Theo báo Tiền Phong, căn nhà bị sập nằm sát ven trục đường lớn của xã, lưng tựa vào quả đồi cao hơn 5m. Trận mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến đất đá từ đồi phía sau bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp hoàn toàn gian phòng ngủ. Cả ba đứa trẻ, đứa lớn 12 tuổi, con thứ hai 10 tuổi và đứa út mới 5 tuổi đều đang nằm ngủ thì bị đất đá chôn vùi.

Một người cậu họ có mặt tại hiện trường chỉ tay về phía chiếc chăn cũ thò lên khỏi lớp bùn đất, nghẹn ngào kể: Mọi người tìm thấy các cháu tại đây. Căn phòng nằm sát chân đồi, nên bị đè nặng nhất.

sat-lo-dien-bien-2
Căn nhà đổ sập chỉ còn trơ trọi lại vài cột sắt.

Phóng viên báo Tiền Phong cùng cán bộ xã Vàng A Chua vượt qua một vùng đất canh tác đầy bùn lầy, lội suối, leo đồi trơn trượt để đến căn nhà đang tổ chức đám tang. Không gian tang lễ đơn sơ, đượm buồn. Quan tài của cháu lớn đặt giữa gian nhà tối om, không bàn thờ, không bát hương, chỉ có bát cơm trắng cắm nén nhang tạm bợ. Tiếng khóc nấc từng chặp vang lên trong không khí u ám.

Theo phong tục người Mông, gia đình chỉ có thể tổ chức tang lễ tại nhà cho người con cả. Hai cháu nhỏ phải được đưa đi chôn ngay sau khi tìm thấy thi thể. Người cha – anh Vàng A Ná – kể lại trong nước mắt: “Nếu chậm thêm vài giây… chắc tôi cũng bị cuốn theo các con rồi”.

Đêm xảy ra sự việc, anh Ná ngủ ở giường ngoài, gần mái hiên. Phần mái chưa sập hẳn đã vô tình đẩy anh ra ngoài, cứu anh khỏi lớp đất đá khổng lồ. Khi căn nhà sập xuống, anh Ná cố bò ngược vào trong để cứu con nhưng dòng bùn đặc quánh tràn vào quá nhanh.

"Tôi quay lại tìm các con, nhưng lớp bùn đất đã ngập đến đùi. Nhìn về phía giường, chẳng thấy gì nữa ngoài lớp bùn đất dày đặc phủ kín. Tôi vừa xoay người lại thì nước tràn tới, cuốn tôi trượt thêm lần nữa. Rồi cả căn nhà sụp hẳn", anh Ná kể lại.

sat-lo-dien-bien-3
Căn nhà đổ sập chỉ còn trơ trọi lại vài cột sắt.

Trong giây phút tuyệt vọng, anh dùng tay không đào bới giữa bùn lầy, vừa gọi: “Con ơi, ở đâu rồi, bố cứu các con đây!”. Anh Ná hy vọng nhỏ nhoi rằng nếu các cháu còn sống sẽ giơ tay để anh kịp cứu. 

Đến gần 8 giờ sáng, người dân mới có mặt giúp đỡ. Họ đào bới liên tục hơn 4 giờ đồng hồ mới tìm thấy cả ba đứa trẻ. “Tôi chỉ biết trách mình… Tại sao để các con ra nông nỗi này…”, anh nói, giọng lạc đi.

Người mẹ – chị Sùng Thị Ly về quê từ Bắc Ninh ngay sau khi hay tin dữ. Tranh thủ lúc nông nhàn, chị đi làm công nhân khu công nghiệp từ cuối tháng 6, dự định tích cóp vài triệu đồng chuẩn bị cho các con vào năm học mới. Gần đây, chị vừa gửi về nhà 1 triệu đồng từ đợt lương đầu tiên.

"Các con còn bảo nhớ mẹ, muốn mẹ về. Tôi hứa sẽ mua điện thoại cho đứa lớn, xe đạp cho đứa thứ hai để đi học, còn con út thì mua đồ chơi. Nhưng giờ... không thực hiện được nữa rồi", chị nghẹn lời.

sat-lo-dien-bien-1
Anh Vàng A Ná và chị Sùng Thị Ly mất 3 đứa con trong mưa lũ tại Điện Biên.

Hôm đó, vì nội quy công ty không cho mang điện thoại, đến 8h sáng chị mới biết tin dữ. Đồng nghiệp hỗ trợ chị về quê. Cùng anh chồng đang chạy xe ôm công nghệ, hai người vượt hàng trăm cây số trong đêm mưa lớn, đường sạt lở chặn lối. Nhiều đoạn phải nhấc xe máy qua đống đất đá.

“Về đến nơi hơn 12h đêm, nhưng tôi cũng không kịp nhìn mặt con lần cuối…”, chị nghẹn ngào.

Kể từ nay, chị Ly quyết định không đi làm xa nữa. Chị muốn ở lại, chăm bố mẹ, ở cạnh chồng và giữ mãi hình ảnh các con trong ký ức.

Sự mất mát là quá lớn, không gì bù đắp được. Giữa vùng cao heo hút ấy, chỉ còn lại tiếng khóc và nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai.