Khoa học & Đời sống

Vụ bé lớp 1 tử vong trên ô tô: Người đưa đón trẻ trần tình lại toàn bộ sự việc

Vụ bé lớp 1 tử vong trên ô tô: Người đưa đón trẻ trần tình lại toàn bộ sự việc

Vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra. Những người liên quan đều đã được triệu tập để lấy lời khai. Bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964) – người trực tiếp đón bé L, sau 2 ngày có mặt ở cơ quan công an đã trở về nhà. Gặp mặt các phóng viên báo chí, bà Quy vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, bàng hoàng nhớ lại ngày xảy ra sự việc.

Theo đó, khoảng 6h15 ngày 06/08, bà Quy đến trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) rồi cùng ông Phiến (lái xe) đi đón các em học sinh. Xe đi qua các điểm như Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng – Nguyên Hồng – số 1 Trung Yên (điểm đón bé L).

Bà Quy cho biết mình phải đợi hơn 10 phút thì cháu L mới được người giúp việc đưa xuống. Lúc đó bé mặc áo phông đỏ, quần tối màu và dép lê kẻ sọc đỏ. Lên xe, cháu L ngồi ở hàng ghế thứ hai tính từ cuối xe, phía trong cùng cạnh cửa sổ.

bé 6 tuổi tử vong trên ô tô

Sau khi đón đủ học sinh, xe đến trường vào khoảng gần 7h30. Lúc đó có hai bé gái mới đi học buổi đầu là Giang và An khóc liên tục. Vì thế mà bà Quy phải dỗ dành và đưa hai cháu xuống xe trước, đồng thời giục các cháu còn lại xếp hàng để vào trường.

Nhìn lưới vào trong không thấy còn ai nên bà Quy chủ quan nghĩ các em đã xuống hết và đóng cửa ô tô. Chiếc xe sau đó di chuyển về bãi gửi. Còn bà Quy tiếp tục đưa các học sinh vào trường.

Đến 15h45 cùng ngày, bà Quy lại có mặt ở trường Gateway để bắt đầu hành trình đưa các cháu về nhà. Khi điểm danh, lúc này bà Quy mới phát hiện thiếu em L. Lập tức bà báo cho người quản lý giờ giấc, số học sinh các xe đưa đón để nhà trường đi tìm.

“Tôi đưa các cháu ra xe trước để ổn định. Khi vừa đẩy cánh cửa hông xe ô tô ra, các cháu phát hiện bạn L nằm thẳng dưới sàn ghế phía sau tài xế và lập tức hô to “có người chết”. Khi đó, cháu nằm vuông góc với thân xe và ngay sau hàng ghế lái, khi đó cháu nằm ở tư thế ngửa thẳng chân tay. Đầu hướng ra phía cửa mở, chân duỗi vào trong. Tôi nhìn thì run bắn người lên. Chỉ thấy môi cháu tím đen đi, tóc ướt mồ hôi và nghĩ không thể cấp cứu được nữa”, người phụ nữ hoảng sợ kể lại.

bé 6 tuổi tử vong trên ô tô

Lúc này, một người đàn ông đã đến bế sốc bé L lên và đưa vào cấp cứu trong phòng y tế. Dù vô cùng lo lắng và hoảng loạn đến mức không đứng nổi nhưng bà Quy vẫn cùng ông Phiến vẫn phải đưa các cháu về nhà bình thường. Theo lời bà kể lại, người tài xế đã gọi ba, bốn cuộc điện thoại cho ai đó rồi tiếp tục làm việc xong mới quay lại trường xử lý sự việc.

Theo bà Quy, chi tiết khiến bà băn khoăn nhất là chiếc áo của bé L. Tại sao khi đi học cháu mặc áo màu đỏ, nhưng đến chiều phát hiện ra thi thể thì lại mặc áo màu xám. Chi tiết này cũng đã được trình báo với công an.

Bà Quy kể lại với phóng viên: “Tôi cũng không biết gia đình cháu có cho áo vào balo hay không; rồi không biết cháu có biết thay không. Lúc bối rối như thế, sao cháu có thể biết thay áo? Tôi cũng tự đặt ra nhiều câu hỏi và cảm thấy nghi ngờ về chi tiết này, nhưng cũng không lý giải được.  Khi tôi mở cửa ra thì đã thấy cháu nằm ngay sau ghế lái xe và ở dưới sàn. Cháu nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng và áo đã bị thay”.

“Liệu có phải cháu tự thay áo ra hay không? Có uẩn khúc nào ở đây không? Tôi luôn nghĩ đến và đưa ra hàng trăm lý do nhưng không tài nào giải thích nổi. Tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để điều tra”, bà Quy chia sẻ.

 

5 chi tiết đáng ngờ trong vụ bé 6 tuổi bị bỏ quên trên ô tô: Lời khai bất nhất, những thương tích bất ngờ

(Techz.vn) – Rất nhiều vấn đề xoay quanh việc bé L tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường Gateway. Cả gia đình và dư luận đều đang rất hoang mang.