Đời sống

Nữ giáo viên gốc Việt bị sát hại trong chung cư ở Canada, nghi phạm lại chính là người thân cận nhất

Một vụ án mạng gây chấn động vừa xảy ra tại thành phố Toronto (Canada) khi một nữ giáo viên gốc Việt 29 tuổi được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm ngay tại hành lang một tòa chung cư.

Theo thông báo chính thức từ Sở Cảnh sát Toronto, lực lượng chức năng đã khởi tố Martin Ly (28 tuổi, sống tại Vaughan) với cáo buộc giết người cấp độ một và vi phạm cam kết tư pháp trước đó.

Đây được xác định là vụ án mạng thứ 21 xảy ra tại Toronto trong năm 2026.

Theo thông cáo báo chí của cảnh sát, vào khoảng 14h37 ngày 18/7 (giờ địa phương), các sĩ quan được điều động đến một tòa nhà dân cư gần giao lộ Fairview Mall Drive và Don Mills sau khi nhận tin báo về một vụ đâm người.

Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một phụ nữ nằm gục tại hành lang chung cư với nhiều vết đâm trên cơ thể. Dù lực lượng y tế đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân sau đó được công bố là Thi Nguyen, 29 tuổi, sống tại Toronto và là người gốc Việt. Theo cảnh sát, cô là một giáo viên dạy đàn.

giet-nguoi-091835-1784605080976-1784605081581746593505
Thi Nguyen, 29 tuoi, nạn nhân trong vụ án

Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cảnh sát đã truy tìm và bắt giữ đối tượng.

Người bị bắt được xác định là Martin Ly, 28 tuổi, chồng của nạn nhân.

Nhà chức trách cho biết Martin Ly phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một, đồng thời bị truy tố thêm tội danh không tuân thủ một cam kết tư pháp đã được áp dụng trước đó.

Theo hồ sơ tố tụng, nghi phạm đã ra hầu tòa tại Trung tâm Bảo lãnh Khu vực Toronto vào sáng 19/7.

Hiện cảnh sát Toronto vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án cũng như động cơ gây án.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc chủ động liên hệ với cảnh sát để hỗ trợ quá trình điều tra.