Người trực tiếp cứu hộ vụ lật cano ở Phú Quốc kể lại cảnh tượng cả đời khó quên, nhiều người không chịu mặc áo phao
Giữa vùng biển An Thới sóng lớn và gió mạnh, thuyền trưởng Hà Văn Lộc vẫn cố điều khiển tàu áp sát chiếc canô bị lật để cứu những du khách đang chới với giữa biển. Chứng kiến nhiều người bám chặt vào thân phương tiện lật úp, số khác dần chìm xuống mặt nước, anh nói đó là hình ảnh ám ảnh nhất trong nhiều năm làm nghề.
Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 11/7 gần Hòn Mây Rút Ngoài (Phú Quốc), khiến 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Kể với VnExpress, nhớ lại thời điểm xảy ra sự cố, anh Hà Văn Lộc (44 tuổi), thuyền trưởng tàu du lịch của Công ty Đăng Khoa Trip, cho biết khoảng 12h40, khi đang điều khiển tàu rời Hòn Mây Rút Ngoài để sang Hòn Thơm đón khách, anh bất ngờ nhìn thấy một chiếc canô đã lật úp trên biển.
Từ xa, anh phát hiện nhiều người đang bám vào phần đáy canô, trong khi một số khác không có áo phao, liên tục vùng vẫy giữa sóng.
"Họ bị sóng nhấn chìm vẫn cố vẫy tay cầu cứu", anh Lộc bàng hoàng nhớ lại.


Ngay lập tức, anh cho tàu tăng tốc tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, biển động mạnh khiến việc áp sát trở nên rất nguy hiểm. Lo ngại chân vịt có thể cuốn vào những người đang trôi trên mặt nước, anh giữ khoảng cách an toàn rồi cùng phụ tàu thả các phao cứu sinh đã buộc sẵn dây để nạn nhân bám vào trước khi kéo dần về phía tàu.
Chỉ trong khoảng 10 phút, anh cùng đồng nghiệp đưa được ba nam du khách và một hướng dẫn viên lên tàu an toàn.
"Ba du khách, có người nặng gần 100 kg, sau khi được cứu liên tục nôn ói. Còn hướng dẫn viên chỉ ngồi khóc, không nói được lời nào", anh kể.


Nhận thấy vẫn còn rất nhiều người mất tích hoặc mắc kẹt, anh Lộc lập tức quay một đoạn video ngắn gửi vào nhóm các tài công tàu du lịch và mô tô nước đang hoạt động quanh khu vực để kêu gọi mọi người nhanh chóng đến hỗ trợ.
Theo thông tin ban đầu, đoàn gặp nạn gồm 32 nhân viên của một doanh nghiệp sản xuất thiết bị di động có trụ sở tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Từ ngày 9/7, các thành viên chia thành nhiều nhóm bay đến Bangkok hoặc Hà Nội trước khi nối chuyến tới Phú Quốc nghỉ dưỡng.
Đoàn lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Radisson Blu ở khu vực Bãi Dài. Sáng 11/7, họ di chuyển xuống cảng An Thới để tham gia tour tham quan các đảo do Công ty Ocean Pearl Island tổ chức.
Theo lịch trình, đoàn được đưa đến Hòn Mây Rút Ngoài để tắm biển, chụp ảnh, đi bộ dưới đáy biển và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục khám phá Hòn Mây Rút Trong, Hòn Xưởng và Hòn Gầm Ghì.
Tuy nhiên, khi canô đang di chuyển giữa hai đảo Mây Rút, cách bờ khoảng 400 m, phương tiện bất ngờ gặp sóng lớn rồi bị lật úp.
Làm việc với cơ quan chức năng, một số du khách cho biết trước khi xuất phát, tài công đã yêu cầu mọi người mặc áo phao nhưng nhiều người chỉ cầm trên tay. Khi tai nạn xảy ra, không ít hành khách bị mắc kẹt trong khoang và phải tìm cách chui qua cửa sổ hoặc phần mũi canô để thoát ra ngoài, dẫn đến nhiều vết xây xát trên cơ thể.

Cùng tham gia cứu nạn còn có anh Nguyễn Minh Tâm (37 tuổi), người điều khiển mô tô nước. Anh cùng bốn đồng nghiệp liên tục đưa các nạn nhân vào bờ tại Hòn Mây Rút Ngoài trước khi phối hợp với đội thợ lặn của Công ty Ocean Pearl Island tìm kiếm những người còn mắc kẹt.
Mang theo bình dưỡng khí, nhóm cứu hộ lặn vào bên trong canô thông qua phần mũi tàu và cửa sổ. Bên trong, họ phát hiện nhiều nạn nhân đã bất tỉnh và dồn về cùng một góc.
"Nhiều người nôn ra máu, sùi bọt mép, tím tái toàn thân", anh Tâm kể.
Sau khi được đưa ra khỏi canô, các nạn nhân được sơ cứu bằng oxy, ép tim rồi chuyển đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc để tiếp tục điều trị.
Theo anh Tâm, thời điểm xảy ra tai nạn, vùng biển chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên xuất hiện giông mạnh và biển động. Khu vực canô gặp nạn là nơi giao nhau của nhiều dòng chảy, thường xuyên hình thành sóng lớn. Anh cho rằng sự kết hợp giữa giông lốc và sóng mạnh có thể là một trong những nguyên nhân khiến phương tiện bị lật.
Có gần 10 năm hoạt động trên tuyến du lịch này, anh cho biết nhiều tài công có kinh nghiệm đều chủ động giảm tốc độ khi đi qua những khu vực thường xuyên xuất hiện dòng chảy phức tạp để bảo đảm an toàn.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, trong số 15 nạn nhân tử vong có 10 người đến từ bang Tamil Nadu, ba người đến từ bang Andhra Pradesh và hai người đến từ bang Kerala. Cơ quan này đã thiết lập các đầu mối hỗ trợ tại Hà Nội và TP.HCM để phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan.
Hiện nhiều nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, trong đó có hai trường hợp nguy kịch. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã cử ê-kíp chuyên môn ra đảo hỗ trợ công tác hồi sức tích cực.
Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết doanh nghiệp khai thác tour sẽ hỗ trợ 1.000 USD đối với mỗi trường hợp tử vong và 500 USD cho mỗi người bị thương. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất công tác điều tra, đồng thời hỗ trợ điều trị và giải quyết các thủ tục theo nguyện vọng của gia đình các nạn nhân.
Ngay sau vụ việc, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân những người gặp nạn, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động tối đa nguồn lực y tế để cứu chữa các nạn nhân và khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.