Một cuộc điện thoại của ông Trump giúp cầu thủ Mỹ được xóa thẻ đỏ ngay trước trận gặp Bỉ?
Tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ bất ngờ đủ điều kiện ra sân ở trận gặp Bỉ tại vòng 16 đội World Cup, sau khi FIFA quyết định tạm đình chỉ án treo giò đối với cầu thủ này. Quyết định được đưa ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, làm dấy lên nhiều tranh cãi trong giới bóng đá.
Theo Reuters, động thái của FIFA diễn ra chỉ ít giờ sau khi ông Donald Trump trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Một nguồn tin am hiểu nội dung cuộc gọi cho biết Tổng thống Mỹ đã đề nghị người đứng đầu FIFA xem xét lại án phạt dành cho Balogun.
Sau đó, FIFA thông báo tiền đạo tuyển Mỹ vẫn được phép thi đấu ở trận gặp Bỉ, dù không hủy bỏ chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận ở vòng bảng.


Trong thông báo chính thức, FIFA viện dẫn Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, cho biết việc thi hành án treo giò sẽ được tạm đình chỉ trong thời gian thử thách một năm.
"Căn cứ Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, việc thi hành án treo giò sẽ được tạm đình chỉ trong thời gian thử thách một năm. Nếu Folarin Balogun tái phạm hành vi có tính chất và mức độ tương tự trong thời gian thử thách, quyết định đình chỉ sẽ bị hủy bỏ và hình phạt sẽ được thực hiện", FIFA nêu rõ.
Theo quy định, cơ quan tư pháp của FIFA có quyền đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thi hành án kỷ luật trong một số trường hợp. Tuy nhiên, khi được Reuters liên hệ để bình luận về thông tin liên quan đến cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Infantino, FIFA hiện chưa đưa ra phản hồi.
Ngay sau quyết định này, ông Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social: "Xin cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn".
Nhà Trắng cũng đăng tải thông điệp chào mừng Balogun trở lại đội hình trên nền tảng X với dòng trạng thái: "USA-USA-USA".
Balogun đã ghi bàn thắng thứ ba của mình tại World Cup trong chiến thắng 2-0 của tuyển Mỹ trước Bosnia. Tuy nhiên, ở hiệp hai, tiền đạo 25 tuổi bị truất quyền thi đấu sau pha giẫm vào mắt cá chân hậu vệ Tarik Muharemovic.
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp. HLV Mauricio Pochettino lập tức phản ứng, cho rằng tình huống này chưa đủ nghiêm trọng để phải truất quyền thi đấu.
Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) tỏ ra bất bình trước quyết định mới của FIFA.
RBFA cho biết họ "kinh ngạc" khi Balogun vẫn được phép ra sân và đang xem xét mọi phương án có thể.
Theo RBFA, FIFA viện dẫn Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật để đình chỉ việc thi hành án, nhưng Điều 66.4 của chính bộ luật này lại quy định rất rõ rằng một cầu thủ nhận thẻ đỏ sẽ tự động bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.
"Điều này đã được áp dụng đối với tất cả các trường hợp nhận thẻ đỏ khác tại World Cup. Vì vậy, quyết định dành cho Balogun đi ngược lại chính quy định hiện hành của giải đấu", RBFA nhấn mạnh.
Đây không phải lần đầu FIFA đưa ra quyết định gây tranh luận về án treo giò tại World Cup.
Trước giải đấu năm nay, Cristiano Ronaldo cũng được phép thi đấu ở các trận mở màn cho tuyển Bồ Đào Nha sau khi FIFA tạm đình chỉ án treo giò ba trận mà anh phải nhận từ năm trước vì thẻ đỏ.
Xa hơn trong lịch sử, tại World Cup 1962, huyền thoại Garrincha của Brazil cũng từng bị truất quyền thi đấu ở bán kết nhưng sau đó vẫn được phép góp mặt trong trận chung kết sau khi đơn kháng cáo nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ Chile và Tổng thống Jorge Alessandri.
Brazil khi đó đánh bại Tiệp Khắc 3-1 để đăng quang, còn câu chuyện của Garrincha đến nay vẫn được xem là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.
Giờ đây, trường hợp của Folarin Balogun tiếp tục đặt ra những tranh luận mới về tính thống nhất trong việc áp dụng các quy định kỷ luật của FIFA, đặc biệt khi quyết định được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về sự can thiệp từ nguyên thủ quốc gia.