Messi bị loạt danh thủ chê trẻ con vì ‘mách lẻo’ trọng tài trong chung kết, Rooney nói 1 câu cực đau
Một tình huống gây nhiều tranh cãi đã xuất hiện trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha khi Lionel Messi yêu cầu trọng tài cùng tổ VAR xem xét hành động dùng tay che miệng khi nói chuyện của hậu vệ Marc Cucurella.
Sự việc xảy ra ở phút bù giờ thứ ba hiệp hai, thời điểm tỷ số vẫn là 0-0. Trước đó, tiền vệ Enzo Fernandez phạm lỗi với Pau Cubarsi và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu.
Trong lúc Cubarsi nằm sân và cầu thủ hai đội tranh cãi, Cucurella được ghi lại hình ảnh đưa tay che miệng để nói điều gì đó với Messi rồi nhanh chóng hạ tay xuống. Ngay lập tức, Messi cùng Enzo Fernandez ra hiệu với trọng tài Slavko Vincic, yêu cầu VAR kiểm tra tình huống.
Phản ứng của thủ quân Argentina xuất phát từ quy định mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026. Theo đó, cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu nếu cố tình dùng tay che miệng để che giấu nội dung trao đổi trong những tình huống đối đầu, tranh cãi hoặc có dấu hiệu xúc phạm, đe dọa hay phân biệt đối xử.

Trước giải đấu, Trưởng ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina từng giải thích rằng việc che miệng khi trò chuyện thông thường không bị cấm. Chỉ những trường hợp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng và có dấu hiệu vi phạm mới bị trọng tài xử lý sau khi tham khảo VAR.
Thực tế, World Cup 2026 đã ghi nhận hai trường hợp bị đuổi vì quy định này. Miguel Almiron nhận thẻ đỏ trong trận Paraguay gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng, còn hậu vệ Piero Hincapie cũng bị truất quyền thi đấu ở trận Mexico gặp Ecuador tại vòng 1/16.
Dù vậy, cũng có không ít tình huống tương tự không bị xử phạt. Đơn cử như Jude Bellingham từng che miệng khi tranh luận ở trận gặp Ghana nhưng trọng tài và VAR đều không can thiệp.

Ở trận chung kết, tổ VAR không yêu cầu trọng tài xem lại pha bóng, đồng nghĩa đánh giá hành động của Cucurella chưa đủ căn cứ để áp dụng quy định mới.
Nếu hậu vệ Tây Ban Nha bị xác định vi phạm và nhận thẻ đỏ, Argentina sẽ lấy lại lợi thế quân số sau khi Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu. Chính vì vậy, phản ứng quyết liệt của Messi nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên các kênh truyền hình và mạng xã hội.
Bình luận trên ITV, cựu hậu vệ tuyển Anh Lee Dixon cho rằng Messi đã cố tận dụng điều luật mới để gây bất lợi cho đối phương.
"Nếu chỉ như thế mà cũng nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ thì bóng đá coi như hết rồi. Đừng cư xử như một đứa trẻ chỉ để cố đẩy đối phương ra khỏi sân. Thật nực cười", Dixon nhận xét.
Cựu thủ môn tuyển Anh Joe Hart cũng bày tỏ quan điểm trên BBC: "Tôi không hề thích điều đó từ Lionel Messi. Nó cho thấy Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế đến mức ngay cả Messi cũng phải tìm cách như vậy".
Trong khi đó, huyền thoại Wayne Rooney xem đây là biểu hiện của sự tuyệt vọng: "Đó là sự tuyệt vọng. Argentina vốn vẫn chơi như vậy, nhưng điều người ta muốn thấy là tinh thần thể thao. Thật đáng tiếc khi chứng kiến Messi làm vậy", cựu tiền đạo Manchester United nói trên BBC.

Trên mạng xã hội, tình huống cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người hâm mộ cho rằng Cucurella chỉ vô tình chạm tay lên môi trong thoáng chốc và không đáng bị xử phạt. Tài khoản @arden_bntz trên Instagram viết: "Cucurella chỉ chạm môi nửa giây", đồng thời cho rằng phản ứng từ phía người hâm mộ Argentina là quá mức.
Một số bình luận khác lại chế giễu Messi. Tài khoản @75_brian_ viết: "FIFA, đứa trẻ đang khóc", trong khi @johnstone014 bình luận: "Không phải hôm nay đâu, Pepsi", sử dụng biệt danh mang tính chế giễu dành cho siêu sao Argentina.
Ở chiều ngược lại, nhiều người chuyển sự chú ý sang lối chơi của Argentina. Tài khoản @muscab1_ nhận xét: "Lúc này kế hoạch của Argentina chỉ còn là phạm lỗi", còn @jar3dcr7 đặt câu hỏi vì sao Leandro Paredes vẫn liên tục phạm lỗi dù đã nhận thẻ vàng trước đó.