Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Giữa tiếng khóc nghẹn của người thân và bà con làng Tai Pêr (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai), thượng sĩ Kpă Thiêp đã được tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng sau khi dũng cảm hy sinh để cứu sống hai người dân bị điện giật. Điều khiến nhiều người không cầm được nước mắt là hoàn cảnh quá đỗi khó khăn của gia đình người chiến sĩ trẻ.
Theo ghi nhận, căn nhà nơi Kpă Thiêp sinh sống cùng gia đình vợ chỉ được quây bằng những tấm tôn tạm bợ ở đầu làng. Bên trong gần như không có tài sản nào đáng giá ngoài một chiếc quạt điện đã cũ. Mái nhà chật chội là nơi 10 thành viên cùng sinh hoạt, ngủ nghỉ.
Bà Rmah Kiêm (42 tuổi), mẹ vợ của thượng sĩ Kpă Thiêp, cho biết theo phong tục của người Jrai, đàn ông sau khi kết hôn sẽ về ở cùng gia đình nhà vợ. Vợ chồng Thiêp đã có hai con trai còn rất nhỏ, vì vậy cả đại gia đình phải chen chúc trong căn nhà nóng bức, mùa mưa thì dột khắp nơi. Chỉ có hai chiếc giường cũ dành cho trẻ nhỏ, người lớn trải chiếu ngủ dưới nền nhà.
"Gia đình nó nghèo lắm. Hồi cưới nhau, mình còn phải vay mượn mấy chục triệu đồng mới tổ chức được đám cưới cho hai đứa. Nhà chỉ có vài sào đất trồng hoa màu, lúc rảnh thì đi làm thuê, nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám mãi", bà Kiêm nghẹn ngào.
Người dân trong làng cho biết Kpă Thiêp là chàng trai hiền lành, chăm chỉ và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trưa 20/7, trên đường từ rẫy trở về, anh thấy hai thanh niên trong làng đang dựng cột điện bằng kim loại để kéo điện phục vụ sản xuất nên lập tức dừng lại hỗ trợ.
Không may, chiếc cột dài khoảng 8,6 m chạm vào đường dây điện trung thế khiến cả ba người cùng bị điện giật. Thiêp bị hất văng ra ngoài, nhưng khi thấy hai người còn mắc kẹt trong dòng điện, anh không ngần ngại lao vào cứu.
"Ở làng, Thiêp tốt bụng lắm, ai nhờ gì cũng giúp. Giờ nó mất rồi, bà con ai cũng thương và nhớ nó", bà Siu Hắt, người chứng kiến vụ việc, xúc động kể.
Nhờ hành động quả cảm của Kpă Thiêp, hai nạn nhân đã được cứu sống và hiện sức khỏe ổn định. Riêng người chiến sĩ trẻ đã mãi mãi nằm lại sau khi hoàn thành nghĩa cử cao đẹp.
Để ghi nhận sự hy sinh dũng cảm quên mình cứu người, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã quyết định truy thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với Kpă Thiêp. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát và hỗ trợ gần 150 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.
Sự ra đi của người chiến sĩ mới 20 tuổi để lại niềm tiếc thương lớn đối với đồng đội, người thân và bà con buôn làng. Hình ảnh căn nhà tạm bợ, nơi 10 con người nương tựa vào nhau giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, càng khiến câu chuyện về sự hy sinh của Kpă Thiêp trở nên ám ảnh và lay động lòng người.