Cả đội Argentina tỏ thái độ khinh miệt Tây Ban Nha ngay trong lễ trao cúp, bị gọi là ‘nỗi xấu hổ’ World Cup
Không chỉ thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, tuyển Argentina còn vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì phản ứng sau tiếng còi mãn cuộc.
Tây Ban Nha đăng quang đầy thuyết phục sau chiến thắng 1-0 trước Argentina nhờ bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ. Bước ngoặt của trận đấu đến từ cuối thời gian thi đấu chính thức khi Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Pau Cubarsí, khiến Argentina phải chơi thiếu người trong hiệp phụ.
Sau tiếng còi mãn cuộc, căng thẳng tiếp tục leo thang khi cầu thủ hai đội xảy ra xô xát trên sân. Tiền vệ Leandro Paredes bị trọng tài Slavko Vinčić rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi lao vào va chạm với các cầu thủ Tây Ban Nha trong lúc đối thủ chuẩn bị ăn mừng chức vô địch.
Khi mọi việc được kiểm soát và lễ trao giải bắt đầu, Rodri được trao Quả bóng Vàng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Pau Cubarsí nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, còn Unai Simón giành Găng tay Vàng sau màn trình diễn ấn tượng trong khung gỗ.
Tuy nhiên, thay vì hướng về bục trao giải để chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cúp, nhiều cầu thủ Argentina lại quay lưng về phía sân khấu. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Bình luận trên talkSPORT, cựu tuyển thủ Anh Stuart Pearce cho biết: "Khi Tây Ban Nha chuẩn bị nâng cúp, tất cả các cầu thủ Argentina đều quay lưng về phía lễ trao cúp. Điều đó có lẽ nói lên rất nhiều điều, phải không?".
Đồng quan điểm, người dẫn chương trình Adrian Durham đáp lại: "Đúng vậy, hoàn toàn không có chút đẳng cấp nào. Họ thực sự đã gây sốc".
Không dừng lại ở đó, Durham còn dành nhiều lời chỉ trích nặng nề cho hành trình của Argentina tại World Cup 2026.
"Argentina là nỗi xấu hổ của bóng đá, là nỗi xấu hổ của World Cup. Thực tế, họ đã gây thất vọng trong gần như toàn bộ giải đấu, ngoại trừ 20 phút trước Anh ở bán kết".
Theo bình luận viên người Anh, đội bóng Nam Mỹ đã hưởng lợi từ không ít quyết định gây tranh cãi trong suốt giải đấu.
"Messi không bị truất quyền thi đấu ở vòng bảng là một quyết định gây sốc. Không có án phạt nào cho tấm băng-rôn về quần đảo Falkland mà các cầu thủ giơ lên sau chiến thắng trước Anh. Argentina là những kẻ gian lận, một đội bóng rất khó để yêu mến. Bóng đá đẹp mới là người chiến thắng ở trận chung kết World Cup này".
Trong suốt hành trình tiến vào trận chung kết, Argentina nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni từng gây chú ý khi Lionel Messi thoát thẻ đỏ ở trận mở màn gặp Algeria, trước khi vượt qua Áo và Jordan để giành ngôi nhất bảng.
Đến vòng knock-out, một số quyết định của VAR trong các trận gặp Ai Cập và Thụy Sĩ cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Sau chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết, FIFA còn mở cuộc điều tra liên quan đến màn ăn mừng của các cầu thủ Argentina khi họ giương tấm băng-rôn đề cập đến quần đảo Falkland trước khu vực khán đài cổ động viên.

Thất bại trong trận chung kết cùng những hình ảnh thiếu đẹp sau lễ trao cúp khiến Argentina khép lại World Cup 2026 trong không ít tranh cãi, dù đội bóng Nam Mỹ vẫn có lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.