Đời sống

Bé sơ sinh 18 ngày tuổi sống sót thần kỳ sau 32 tiếng mắc kẹt dưới tòa nhà đổ sập vì động đất Venezuela

Lực lượng cứu hộ tại Venezuela đã giải cứu thành công một bé trai mới 18 ngày tuổi cùng mẹ sau khi cả hai bị mắc kẹt suốt 32 giờ dưới tòa chung cư bị sập trong trận động đất kinh hoàng.

Chia sẻ với truyền thông ngày 29/6, chị Dayana Patino nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi trận động đất xảy ra hôm 24/6. Khi đó, chị đang ở cùng con trai sơ sinh Juan David trong căn hộ tại tầng 8 của một khu chung cư thuộc bang La Guaira, miền Bắc Venezuela.

"Tôi cảm thấy như mình đang bay vậy, rồi như chìm xuống giữa nước và đất đá, trước khi rơi xuống một khoảng trống và mắc kẹt ở đó", Dayana Patino kể.

Những rung chấn dữ dội khiến toàn bộ tòa nhà đổ sập chỉ trong chốc lát. Giữa khung cảnh hỗn loạn, điều khiến chị bất ngờ nhất là bản thân vẫn giữ được con trong vòng tay.

"Tôi không biết bằng cách nào mà mình vẫn không buông con ra, dù lúc đó như đang bị hất tung lên và bị ép chặt vào đồ đạc", chị nói.

1782606706497_6cee6864d1270e8a2cd3c96b6bd2f648a6c1e8b8e1dda32fecdc15974f2a8f1e-1782605397513

Sau khi tòa nhà sập, chân của Patino bị các khối bê tông đè cứng, còn phần thái dương bị ép sát vào một tảng đá khiến chị không thể cử động. Bên cạnh, bé Juan David vẫn nằm sát mẹ.

Dù đau đớn và hoảng loạn, người mẹ trẻ cố gắng giữ bình tĩnh. Tiếng khóc của con trở thành động lực duy nhất giúp chị không tuyệt vọng.

"Chừng nào con tôi còn sống thì tôi cũng sẽ sống. Thỉnh thoảng tôi lại chạm vào mũi thằng bé để chắc rằng con vẫn thở", Patino xúc động kể.

Trong suốt thời gian mắc kẹt, chị cố gắng tiết kiệm sức lực, chỉ cất tiếng kêu cứu khi nghe thấy có người ở gần. Xung quanh hai mẹ con chỉ còn một khe nứt nhỏ để ánh trăng có thể lọt xuống.

Sau nhiều giờ chờ đợi trong tuyệt vọng, Patino bất ngờ nghe thấy tiếng em trai gọi tên mình.

"Tôi hét lên hết sức 'Chị ở đây!' và em trai nói 'Em tìm thấy chị rồi, em hứa sẽ không rời đi cho đến khi đưa được chị ra ngoài'", chị nhớ lại.

dong-dat-1782605912982706726300

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ được huy động tới hiện trường. Sau 32 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, hai mẹ con được đưa ra ngoài an toàn.

Khoảnh khắc nhân viên cứu nạn bế bé Juan David quấn trong tấm chăn màu hồng trao cho gia đình, anh Gerson - chồng của Patino không kìm được nước mắt.

"Tôi tưởng vợ con mình đã chết. Khi nhìn thấy con trai, tôi cảm giác như mình được sinh ra lần nữa", Gerson chia sẻ và gọi cuộc giải cứu này là "phép màu".

Sau khi được giải cứu, hai mẹ con được chuyển tới một bệnh viện ở thủ đô Caracas để điều trị. Patino hiện vẫn đang hồi phục do chấn thương ở cả hai chân, trong khi điều kỳ diệu là bé Juan David chỉ bị xây xát nhẹ.

giai-cuu-me-con-trong-dong-dat-8442-7010-1782788973

Theo Gerson, thời điểm động đất xảy ra anh đang ở bên ngoài khu chung cư nên may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, trận động đất đã cướp đi toàn bộ tài sản của gia đình.

Thảm họa động đất tại Venezuela đến nay đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương. Dữ liệu phân tích từ ảnh vệ tinh cho thấy gần 60.000 công trình đã bị hư hại hoặc sụp đổ hoàn toàn.

Giới chức và các tổ chức quốc tế nhận định số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tại nhiều khu vực. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, cho biết tổ chức này đang chuẩn bị khoảng 10.000 túi đựng thi thể để phục vụ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.