Sốc trước nhân thân của kẻ sát hại người đàn ông 55 tuổi chạy xe ôm, hé lộ hành động máu lạnh
Thông tin từ cơ quan công an cho biết, đối tượng Hoàng Thành Công tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng có nhân thân bất hảo. Công hiện là nghi phạm sát hại nam tài xế xe ôm 55 tuổi ở Đồng Nai.
Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang tạm giữ hình sự Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê xã la Lâu, tỉnh Gia Lai). Công được xác định là kẻ sống lang thang, không nơi ở cố định. Đối tượng này liên quan đến vụ việc “Giết người, cướp tài sản” vừa qua xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, trưa 10/7, Công mang theo 1 con dao, thuê ông P.L.H (55 tuổi, quê Tiền Giang) chở từ ấp 8 (xã Long Thành) đến xã Xuân Đường với giá 100 nghìn đồng.
Công điều nạn nhân chở đi lòng vòng nhiều đoạn đường vắng vẻ, sau đó đến đoạn đường vắng ở Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn (xã Long Thành), Công yêu cầu dừng xe đi vệ sinh.
Ông H làm theo yêu cầu thì bị Công dùng dao sát hại. Sau khi ra tay, Công đã cướp chiếc xe máy, 1 chiếc bóp bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký xe rồi nhanh chân bỏ trốn.
Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an các xã Long Thành, Xuân Đường đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Công vào gần 21h tối cùng ngày khi hắn đang lẩn trốn ở địa bàn xã Xuân Đường.

Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận, hắn bán chiếc xe cướp được với giá 4 triệu đồng để trả nợ tiền thua game.
Đặc biệt, cơ quan Công an cho biết, Công là một con nghiện ma túy, không có nghề nghiệp. Hắn thường sống lang bạt. Vào trưa 10/7, Công vì muốn có tiền tiêu xài đã mua sẵn dao để tìm người cướp tài sản.