Đời sống

Phút phá kính cứu cháu bé sống sót trong vụ lật tàu Quảng Ninh, câu nói non nớt lay động triệu trái tim

Cháu bé 10 tuổi sống sót kỳ diệu trong khoang tàu Vịnh Xanh 58. Giây phút nhìn thấy chiến sĩ công an, cháu mừng rỡ vì biết mình sẽ được cứu sống.

Trong công tác tìm kiếm, cứu nạn sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long, hai chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh đã có hành động dũng cảm, trực tiếp phá cửa tàu để cứu sống một bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt trong khoang tàu tối tăm, ngập nước.

Kể lại với VietNamNet, Trung úy Nguyễn Văn Nhất và đồng đội cho biết, vào khoảng 17h55 ngày 19/7, sau khi nhận lệnh khẩn từ cấp trên, Trung úy Nhất cùng đồng đội tức tốc tiếp cận hiện trường. Khi tới nơi, con tàu Vịnh Xanh 58 đã bị lật úp hoàn toàn, chỉ còn phần đáy nổi lên mặt biển. Trung úy Nhất lập tức nhảy từ tàu cứu hộ xuống, dùng búa gõ vào đáy tàu để báo hiệu rằng đã có lực lượng ứng cứu.

lat-tau-vinh-xanh-58-1
Trung úy Nguyễn Văn Nhất là người cùng Thượng úy Tuấn cứu cháu bé 10 tuổi ra khỏi tàu Vịnh Xanh 58. Ảnh: Phạm Công

Được đồng đội buộc dây an toàn quanh hông, anh tiếp cận cửa sổ tàu bằng phao tròn gắn búa rìu chuyên dụng, sau đó phá kính để chui vào bên trong khoang tối om và đầy nước. Trong đống bàn ghế ngổn ngang, Trung úy Nhất lần mò kiểm tra từng ngóc ngách với hi vọng tìm thấy người còn sống.

Bất ngờ, anh nghe thấy một giọng trẻ con yếu ớt vang lên: "Cứu cháu với, cháu còn sống!". Lập tức, ánh đèn pin của anh soi thấy một bé trai đang bơi về phía mình, mặt mũi lấm lem dầu máy, nước đã ngập đến ngực.

"Cháu bé tinh thần hoảng loạn, nước đã ngập quá người, mặt nhem nhuốc vì dính dầu máy của tàu. Thấy ánh đèn pin, cháu bơi nhanh đến và ôm chặt lấy tôi. Lập tức, tôi đưa cháu bé ra ngoài để an toàn”, Trung úy Nhất kể lại.

lat-tau-vinh-xanh-58-2
Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn cùng đồng đội cứu cháu bé 10 tuổi trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. Ảnh: Phạm Công

Khi cháu bé được đưa ra khỏi khoang tàu, Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn - người đang phối hợp cứu hộ từ bên ngoài lập tức tiếp cận. Anh dùng phao tròn hỗ trợ rồi bế cháu bé lên tàu cứu hộ, cố gắng trấn an cháu đang run rẩy và vẫn liên tục kêu: "Chú ơi, cứu cháu".

Thượng úy Tuấn nhớ lại: “Tôi đã cố trấn tĩnh cháu bé và hỏi trong khoang tàu còn ai nữa không, cháu bảo không còn ai sống sót. Tôi đã bế cháu bé lên tàu cứu hộ rồi thay quần áo để ủ ấm cho cháu”.

Sau đó, Thượng úy Tuấn tiếp tục hỗ trợ đội thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều thi thể đã được đưa lên từ đáy khoang tàu.

lat-tau-vinh-xanh-58-3
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Phạm Công

Cháu bé được giải cứu là H.N.M (10 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội). Điều đáng khâm phục là hai chiến sĩ cứu nạn lần này là Trung úy Nguyễn Văn Nhất và Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn. Hai anh từng được Bộ trưởng Bộ Công an trao bằng khen vì thành tích dũng cảm bơi ra biển cứu 3 ngư dân trong cơn bão Yagi tại cảng Tuần Châu vào năm 2024.

Một lần nữa, trong giây phút hiểm nghèo giữa biển sâu và bóng tối, lòng dũng cảm và bản lĩnh của người lính cứu nạn đã mang về hy vọng sống cho một sinh mạng nhỏ bé. Câu nói "cháu còn sống!" có lẽ là động lực lớn lao nhất để họ không ngại nguy hiểm mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, lao vào biển xanh cứu người.