Người phụ nữ bị trói tay chân, xát bột ớt rồi cướp mất 300 triệu, công an phát hiện sự thật khó tin
Một vụ 'cướp' đặc biệt vừa được lực lượng Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM phá giải. Người phụ nữ trình báo bị cướp 300 triệu đồng và bị kẻ xấu trói tay chân, xát bột ớt lên mặt.
Theo báo Dân Việt, vừa qua, Cơ quan Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM đã lập hồ sơ, xử lý bà N.T.N (65 tuổi, trú ở phường Tân Mỹ) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ cướp tài sản.
Theo đó, chiều 7/7, con trai của bà N đến nhà mẹ ở đường Nguyễn Thị Thập thì phát hiện bà N bị trói tay chân, miệng dán băng keo, mặt dính bột ớt. Bà N hoảng hốt nói với con trai bị một thanh niên tấn công, cướp đi 300 triệu đồng vừa nhận cọc bán nhà.

Sau khi nhận được tin trình báo về vụ việc, Công an phường Tân Mỹ đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định vụ cướp bà N trình báo là giả nên đã mời người phụ nữ đến tiếp tục làm việc.
Tại cơ quan điều tra, bà N khai nhận đã dàn dựng vụ cướp bằng cách tự trói tay chân và xát bột ớt lên mặt, nhằm tránh bị các chủ nợ đòi tiền.