Diện mạo người chồng chuyển giới sau 8 năm lấy vợ sinh con, quan hệ với vợ cũ mới gây choáng
Sau 8 năm kết hôn, Tiên Lê nhận ra giới tính thật của mình và quyết định sống thật với nó. Từ một người chồng, người cha, Tiên Lê giờ vào vai người mẹ. Sự nữ tính của chị không thua gì những người phụ nữ bình thường.
Chị Tiên Lê (hay còn gọi là Thủy Tiên, 42 tuổi, Đà Nẵng) là cái tên từng gây bão MXH vì câu chuyện chuyển giới của mình. Chị Tiên nhận ra mình là người đồng tính nữ “mắc kẹt” trong thân xác nam giới từ khi mới 5-6 tuổi. Khi quen vợ hiện tại – chị Nguyễn Minh Anh Huy, chị đã thẳng thắn nói về sở thích mặc đồ nữ, đội tóc giả của mình.
Hiểu và thương nhau, cả hai vẫn quyết định tiến tới hôn nhân, rồi có với nhau hai cô con gái. Sau 8 năm gắn bó, chị Tiên quyết định sống thật với bản thân và may mắn được vợ ủng hộ hoàn toàn.
Trong một chia sẻ năm 2024, chị Tiên Lê tâm sự: “Có lẽ điều may mắn giúp tôi giấu kín giới tính của mình được đến ngày hôm nay là vì tôi vẫn thích phụ nữ. Tôi là một người chuyển giới đồng tính nữ (trans-les). Nếu thích đàn ông, chắc tôi sẽ không thể giấu mình được lâu như thế”.
Mới đây, trong chia sẻ với VietNamNet, chị Tiên Lê cho biết, cuộc sống của chị sau 1 năm công khai giới tính thật đã thay đổi rất nhiều.
Thế nhưng, căn nhà nhỏ của gia đình 4 người không có nhiều thay đổi. Chị Tiên vẫn làm kỹ sư phần mềm, chị Huy tiếp tục công việc riêng, hai con vẫn ngoan ngoãn và yêu thương ba mẹ.
Như trước kia, chị Tiên chăm sóc tỉ mỉ từng góc nhỏ trong nhà. Mỗi ngày, chị nấu ăn cho vợ con, thỉnh thoảng làm mì tươi, bánh ngọt để cả nhà cùng thưởng thức. Ban công ngập hoa lá, rau xanh… cũng do một tay chị chăm nom.
Không khí gia đình vẫn ấm áp, chỉ khác là thay vì gọi nhau là vợ chồng, giờ họ coi nhau như chị em thân thiết, cùng quan tâm và tôn trọng lẫn nhau.
Chị Huy rất thích chụp ảnh cho Tiên. Trước đây, chị từng động viên: “Đã làm thì phải làm đến cùng, đã quyết định thì phải đẹp, chứ không làm nửa vời”. Và chị đã không hề gây thất vọng.
Chị Tiên thừa nhận, cảm xúc giữa hai người đã thay đổi: “Vợ tôi là gái thẳng, nên giờ không còn cảm xúc với tôi như trước”. Nhưng cả hai đều chấp nhận điều đó. Bù lại, chị Tiên luôn cố gắng chăm lo gia đình, vun vén tổ ấm thật trọn vẹn.
Hai cô con gái của chị giờ đã quen với hình ảnh mới của ba. Các con không gọi “ba” nữa mà gọi “Tiên ơi”, và thường khen chị xinh mỗi khi thấy mẹ mặc váy đẹp.
Ngày đầu công khai, chị được mẹ vợ hết lòng ủng hộ. Đến nay, tình cảm ấy càng khăng khít như mẹ thương con gái ruột.
Về phần mẹ ruột, sau thời gian “sốc”, bà cũng dần chấp nhận và giờ đây hai mẹ con có thể thoải mái gặp gỡ, chia sẻ như hai người bạn thân.
“May mắn là từ lúc công khai đến nay, tôi chưa gặp phản ứng tiêu cực nào từ gia đình, bạn bè. Về quê giỗ chạp, bà con vẫn vui vẻ đón tiếp”, chị Tiên kể.
Trong lòng chị, sự thay đổi này mang lại niềm hạnh phúc lớn lao. Chị cảm thấy vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì được là chính mình, được chăm chút vẻ ngoài và nhận lời khen, sự động viên từ mọi người xung quanh.
So với thời điểm mới công khai, chị Tiên của hiện tại nữ tính, mềm mại hơn rất nhiều. Trên trang cá nhân, chị thường chia sẻ ảnh nghệ thuật và khoảnh khắc đời thường, nhận về nhiều lời khen vì vóc dáng trẻ trung, gương mặt rạng rỡ.
Để giữ dáng, chị duy trì tập luyện và ăn uống điều độ. Mỗi lần ra ngoài, chị luôn chăm chút kỹ tóc tai, trang điểm nhẹ để gương mặt luôn tươi tắn.
“Mỗi sáng, tôi dậy sớm nấu đồ ăn cho con mang đến trường. Sau đó tôi dưỡng da, trang điểm rồi mới đưa con đi học và đến chỗ làm. Tôi luôn tự nhắc phải thật chỉn chu khi ra đường”, chị Tiên nói.
Việc đã tự lập kinh tế và có mái ấm ổn định giúp chị tự tin hơn khi công khai. Ngoại hình chỉn chu cũng là yếu tố giúp mọi người dễ dàng chấp nhận chị hơn.