Cậu bé 10 tuổi sống sót trong vụ lật tàu Quảng Ninh hoảng loạn kể lại sự tình, vẫn chưa tìm được bố mẹ
Bé trai 10 tuổi may mắn được cứu sống trong vụ lật tàu Quảng Ninh vẫn chưa tìm thấy bố mẹ. Qua lời kể của em, em may mắn vào được một khoảng có không khí khi tàu gặp sự cố.
Chiều 19/7, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (biển kiểm soát QN-7105) bị lật úp do giông lốc bất ngờ. Tàu chở theo 53 người, gồm 48 hành khách (trong đó có 7 trẻ em) và 5 thuyền viên, đang trong hành trình tham quan tuyến số 2, thì bất ngờ gặp nạn lúc khoảng 13h45 tại khu vực gần hang Đầu Gỗ, giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn.
Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ cho biết đã cứu được 10 người và vớt được 5 thi thể. Đặc biệt, khoảng 18h, một bé trai 10 tuổi tên Hoàng Nhật M (trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã được đưa ra khỏi thân tàu đắm trong tình trạng sức khỏe tạm ổn định nhưng tinh thần hoảng loạn.
Cháu M kể lại rằng khi tàu lật, em may mắn lọt vào một khoang có không khí và cố gắng giữ bình tĩnh, chờ lực lượng cứu hộ đến. Sau một thời gian mắc kẹt, em tìm cách thoát ra ngoài và được các chiến sĩ bộ đội phát hiện, cứu vớt lên tàu an toàn.
“Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, cháu không cảm nhận được gì. Cháu cố gắng thoát ra ngoài, một lúc sau có các chú bộ đội cứu vớt”, cháu M thuật lại.
Ngay sau đó, cháu được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy để theo dõi thêm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được tung tích của bố mẹ cháu.
Ngay sau vụ việc, tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng gồm công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư, các tàu chuyên dụng và thợ lặn chuyên nghiệp để triển khai cứu hộ. Riêng lực lượng biên phòng điều 22 tàu cứu nạn ra hiện trường.
Tuy điều kiện thời tiết đã bớt giông gió, nhưng trời tối gây hạn chế tầm nhìn, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Địa hình đáy biển khu vực này cũng được đánh giá là khá phức tạp, gây khó khăn cho việc trục vớt và tiếp cận thân tàu.
Anh Trần Huy Liệu, thành viên đội cứu hộ, cho biết: “Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu là cứu người. Các công đoạn trục vớt có thể kéo dài đến đêm nay hoặc sáng mai để đảm bảo an toàn và hiệu quả”.
Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: "Hiện nay mực nước đang xuống thấp, thuận lợi cho việc tiếp cận khu vực tàu bị nạn. Tuy nhiên, quá trình trục vớt tàu cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia".