Camera ghi lại cảnh sát thủ săn lùng nạn nhân ở chợ Bangkok, ám ảnh lời van xin trong tuyệt vọng
Đoạn camera ghi lại một phần diễn biến vụ xả súng ở khu chợ Bangkok đã được tiết lộ. Trong đó, cảnh tượng nạn nhân van xin tha mạng khiến nhiều người ám ảnh.
Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết, nghi phạm trong vụ xả súng vừa qua là Noy, 61 tuổi, quê tại huyện Khong, tỉnh Nakhon Ratchasima. Thời điểm gây ra vụ việc, hắn mặc áo đen, đeo balo. Người này xông vào chợ, sau đó nổ súng nhiều lần vào các nạn nhân. Sau khi gây án, hắn đến khu vực ghế đá rồi tự sát tại chỗ.
Theo tiết lộ, camera an ninh đã ghi lại được một phần diễn biến vụ việc. Theo đó, khi đi qua các gian hàng, tên sát thủ đã bắn súng nhiều lần. Điều này khiến mọi người vô cùng lo sợ. Tại một quầy bán hải sản khô, tiểu thương đã cố gắng trốn thật kín nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Giây phút đối diện với họng súng, người này đã phải van xin: “Đừng bắn tôi, tôi không biết gì cả”.
Trong khi đó, một tiểu thương kể lại: “Anh ta đi đến từ phía sau quầy, trông hoàn toàn bình thường như bao người khác. Lúc đó, nhân viên bảo vệ đang đẩy xe hàng thì anh ta bất ngờ rút súng ra bắn khiến bảo vệ ngã gục tại chỗ. Tôi đang bán hàng gần đó, hoảng sợ quá nên lập tức chạy đi trốn. Đến giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng”.
Đến hiện tại, vụ nổ súng đã khiến 6 người thiệt mạng, bao gồm: 4 nhân viên an ninh, 1 nữ tiểu thương và nghi phạm. Ngoài ra có một số người khác đang được điều trị vì bị thương. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra kỹ càng.
Nguồn: Matichon, Khaosod