Đời sống

Lời khai khó tha thứ của tên cướp tiệm vàng kéo lê nữ nhân viên trên đường tẩu thoát

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Trần Anh Dũng (31 tuổi) đã cho lời khai ban đầu, qua đó tiết lộ lí do dẫn đến hành động đi cướp tiệm vàng.

Thông tin từ VnExpress cho biết, ngày 31/7, Trần Anh Dũng (31 tuổi) bị phòng CSHS TP.HCM và Công an xã Vĩnh Lộc lấy lời khai, điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Dũng chính là nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng gây xôn xao dư luận vừa qua.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận vì nợ nhiều nên phải bán nhiều tài sản đi. Đến hạn đóng tiền chuộc điện thoại và laptop thì Dũng lại không biết kiếm đâu ra. Vì vậy tên này nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Trưa 30/7, Dũng đeo khẩu trang rồi đi xe máy che biển số đến tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3, xã Tân Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ). Vào cửa hàng, hắn hỏi mua chiếc nhẫn khoảng 35 triệu đồng. Sau một hồi ngắm nghía, Dũng bỏ chạy ra ngoài, phóng xe đi.

cuop-11
Trần Anh Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
cuop-2
Nữ nhân viên đuổi theo túm áo tên cướp nhưng bị kéo lê, ngăn chặn thất bại. Ảnh cắt từ camera an ninh

Một nữ nhân viên khác thấy vậy đã đuổi theo, túm lấy áo của Dũng nhưng bị hắn tăng ga, kéo lê trên đường và cuối cùng đành phải buông tay.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc. Phòng CSHS cùng công an địa phương đã trích xuất nhiều hình ảnh trên đường, đồng thời xác định nghi can là Dũng. Vài giờ sau, Dũng bị bắt khi đang trốn ở phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ).