Mẹ Tiến Bịp tuyên bố cứng rắn về chuyện cứu con ra ngoài, để lộ tình hình con trai trong trại giam
Nhiều ngày trôi qua kể từ khi Tiến Bịp bị bắt giữ, mới đây, mẹ của "giang hồ mạng" này có chia sẻ khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen.
Cụ thể, trong một clip lan truyền trên mạng xã hội, mẹ Tiến Bịp thẳng thắn bày tỏ quan điểm về hành vi phạm pháp của con, đồng thời trả lời câu hỏi về chuyện cứu con trai.
"Không ai cứu được ai ở cái xã hội này. Tự mình hãy cứu lấy mình. Còn cái chuyện này là cái chuyện anh tự chuốc lấy rồi, anh phải chấp nhận. Chứ còn cái chuyện mà từ trên trời rơi xuống, chuyện khách quan đưa lại thì đúng, thì mình có thể phải nhờ vả. Còn chuyện này anh muốn thế cơ mà. Anh là một người 37, 38 tuổi đầu rồi cơ mà. Anh còn ngây thơ khờ khạo gì đâu. Anh phải chấp nhận thôi. Cái chuyện đấy đã được dự báo trước. Anh rất hiểu. Cô không cứu!", mẹ Tiến Bịp khẳng định.
Chia sẻ thêm, người phụ nữ cho biết bản thân rất thương con, đau lòng khi sự việc xảy ra. Thậm chí mẹ Tiến Bịp chấp nhận "tổn thọ 10 năm" để cho con được bình thường. Bà cho rằng đây chính là cơ hội để con trai mình trở thành người tử tế.
"Bác chấp nhận cho Tiến vào đấy... Bác biết Tiến vào đấy là tốt... Mình chỉ tiếc là, nó không phải người ngu đần, dốt nát, cũng không phải không được dạy bảo tử tế. Thế nhưng nó không biết điểm dừng và nó cũng tinh tướng, đơn giản", mẹ Tiến Bịp nói.
Bà tiết lộ, con trai từng tâm sự với mình muốn được làm người tử tế. Nhưng lời nói gió bay, chỉ sang hôm sau mọi chuyện lại về như cũ. Mẹ Tiến Bịp nhận thấy con trai không có sự kiên định, thậm chí bà dùng từ: "Đầu óc không ổn định".
Mẹ Tiến Bịp kể, con trai nói với bà: "Con chỉ cho con của con ăn cái đồng tiền sạch. Một tháng chỉ 15 - 20 triệu thế thôi. Còn lại thì của thiên trả địa, của ai trả người đấy".
Đặc biệt, mẹ Tiến Bịp cho biết vợ của "giang hồ mạng" này rất tiếc chồng. Nhưng bà nói với con dâu: "Sống ở đâu phải theo ở đấy. Sống ở nhà phải theo ở nhà. Sống ở nhà trường theo nhà trường. Sống ở trong đấy phải theo trong đấy, trong trại đấy phải theo trong đấy, không thể để cho "tầm gửi lấn cành" như thế".
Trước đó, ngày 11/7, mẹ Tiến Bịp từng chia sẻ dòng tâm sự về chuyện của con trai lên mạng xã hội. Bà viết: "Người mẹ nghị lực nhưng thất bại. Mẹ sinh 2 con, nuôi 2 đứa 18 tuổi vào đại học... Sau khi con qua 25 tuổi, mẹ không theo chân con được nữa. Con 37 tuổi rồi, có sai phải tự chịu trước pháp luật. Còn trên mạng xã hội con có nói càn bậy gì, người mẹ này xin cúi đầu xin lỗi. Mong rằng con cố gắng thay đổi trở thành công dân tốt. Mẹ đợi con".
Thông tin từ cơ quan chức năng, chiều ngày 8/7, lực lượng Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an xã Kiến Minh tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của Nguyễn Văn Tuấn, trú tại thôn Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn, Nguyễn Thành Long (tức Tiến "Bịp") và Nguyễn Văn Đạo có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong quá trình kiểm tra, công an thu giữ một bộ dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy đá, một túi nilon chứa chất tinh thể nghi là ma túy cùng một số tang vật liên quan khác. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện thêm một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Tại nơi ở của Nguyễn Thành Long, còn gọi là Tiến "Bịp", lực lượng chức năng thu giữ một vỏ túi nilon có dấu vết tinh thể trắng nghi là ma túy.
Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Thành Long về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo quy định tại khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.