Tuyển Anh hoảng loạn vì bị trộm đồ ở World Cup 2026, hé lộ 2 nghi phạm và cách đột nhập đầy tinh vi
Nỗi lo mất cắp trang thiết bị của Đội tuyển Anh trước thềm FIFA World Cup 2026 cuối cùng đã được giải tỏa khi lực lượng chức năng Mỹ bắt giữ hai nghi phạm và thu hồi phần lớn số tài sản bị đánh cắp.
Sự việc xảy ra trong quá trình vận chuyển trang thiết bị của đội tuyển Anh từ khu tập huấn tại West Palm Beach (bang Florida) tới đại bản doanh mới ở Swope Soccer Village, thành phố Kansas City. Quãng đường di chuyển dài hơn 2.250 km khiến công tác hậu cần trở nên phức tạp, và đây cũng là thời điểm những kẻ trộm ra tay.
Theo thông tin ban đầu, nhiều thùng hàng chứa trang thiết bị bất ngờ biến mất, khiến các thành viên đội tuyển không khỏi hoang mang. Số tài sản bị lấy cắp gồm giày tập, bóng thi đấu, thiết bị thể thao, bàn massage và cả những bảng chiến thuật phục vụ công tác chuyên môn của HLV Thomas Tuchel.


Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã nhắm vào một xe tải của hãng vận chuyển U-Haul nằm trong đoàn ba xe chở trang thiết bị của đội tuyển Anh đến cơ sở huấn luyện trị giá khoảng 15 triệu bảng Anh tại Kansas City. Cảnh sát nghi ngờ vụ đột nhập xảy ra vào thời điểm đội ngũ hậu cần đang tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất cho toàn đội.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã trình báo cơ quan chức năng. Nhiều xe tuần tra nhanh chóng được điều động tới hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Chỉ ít giờ sau, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm và thu hồi phần lớn số tài sản bị lấy cắp. Danh tính các đối tượng hiện chưa được công bố.

Vụ việc từng khiến nội bộ đội tuyển Anh không khỏi lo lắng. Đặc biệt, đội trưởng Harry Kane được cho là rất quan tâm đến đôi giày thi đấu được thiết kế riêng mang ký hiệu cá nhân cùng tên các con của anh. Tuy nhiên, những vật dụng cá nhân quan trọng này may mắn vẫn còn nguyên vẹn.
Sau quá trình kiểm kê, FA xác nhận không có bất kỳ thiết bị chuyên môn thiết yếu nào bị thất lạc. Điều đó đồng nghĩa công tác chuẩn bị của HLV Thomas Tuchel cho trận mở màn gặp Đội tuyển Croatia vẫn diễn ra bình thường.

Một nguồn tin thân cận với đội tuyển cho biết sự cố sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của toàn đội. Các cầu thủ vẫn tập trung tối đa cho mục tiêu tại World Cup và có đầy đủ điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.
Điều thú vị là giữa hàng loạt vật dụng bị lấy đi, chú sư tử "Leo" – linh vật nội bộ của tuyển Anh lại được những kẻ trộm bỏ lại. Theo truyền thống của đội, linh vật này thường được trao cho cầu thủ có màn thể hiện kém nhất trong mỗi buổi tập như một hình phạt mang tính vui vẻ.
Nhờ phản ứng nhanh của cảnh sát cùng sự chủ động từ bộ phận hậu cần, tuyển Anh đã tránh được một cuộc khủng hoảng không đáng có ngay trước ngày bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026. Từ trạng thái lo lắng vì nguy cơ mất các trang thiết bị quan trọng, "Tam Sư" giờ đây có thể hoàn toàn tập trung cho mục tiêu trên sân cỏ.