Quảng Trị: Nam sinh lớp 12 bỏ dở bữa cơm, lao từ nhà hàng ra biển cứu sống 2 anh em khỏi tay tử thần
Đang ăn cùng gia đình tại một nhà hàng ven biển, nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía bãi tắm, nam sinh lớp 12 Lê Đức Trung đã không ngần ngại lao xuống biển, cứu thành công hai em nhỏ bị sóng cuốn xa bờ.
Ngày 23/6, lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết địa phương đang phối hợp với Trường THPT Cửa Tùng để biểu dương, khen thưởng em Lê Đức Trung (SN 2009, học sinh lớp 12, trú thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng) vì hành động dũng cảm cứu người trong lúc nguy cấp.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 21/6, Trung cùng gia đình đang ăn uống tại một nhà hàng bên bờ biển Đá Nhảy thì bất ngờ nghe nhiều người hô hoán có trẻ em bị đuối nước.
Không chần chừ, nam sinh lập tức chạy ra bãi biển. Khi đó, hai em nhỏ đã bị sóng và dòng nước xoáy cuốn ra xa bờ. Sau khi cùng mọi người hỗ trợ đưa được một bé trai vào bờ an toàn, Trung tiếp tục bơi ngược ra biển để tiếp cận bé gái còn lại.
Nạn nhân lúc này đã bị cuốn cách bờ hơn 50m và có dấu hiệu kiệt sức. Giữa những con sóng lớn, nam sinh lớp 12 cố gắng trấn an cháu bé rồi từ từ dìu vào bờ.
"Chỉ cần chậm thêm một chút thôi, hậu quả có thể rất khó lường", một người chứng kiến vụ việc chia sẻ.
Hai cháu bé gặp nạn được xác định là N.Đ.N.P. (SN 2015) và N.K.A. (SN 2017), là anh em ruột, cùng trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Trong chuyến du lịch cùng gia đình tại biển Đá Nhảy, các em không may gặp dòng nước xoáy và bị cuốn ra xa.
Sau khi được đưa vào bờ, cả hai cháu đều trong tình trạng hoảng loạn nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Biết tin con mình được cứu sống, chị Phạm Thị Thương (SN 1985), mẹ của hai cháu bé, không giấu được xúc động. Người phụ nữ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nam sinh đã bất chấp hiểm nguy để cứu các con mình.
Điều khiến nhiều người cảm phục là người hùng của câu chuyện chỉ mới 17 tuổi. Không phải lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, cũng không được trang bị phương tiện hỗ trợ, Trung đã hành động theo bản năng của một người biết bơi và không thể đứng nhìn người khác gặp nạn.
Giữa những câu chuyện buồn về tai nạn đuối nước thường xuyên xảy ra mỗi dịp hè, hành động của nam sinh Quảng Trị đã lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc nguy cấp.
Với gia đình hai cháu bé, Trung không chỉ là một nam sinh lớp 12 bình thường, mà còn là ân nhân đã giành lại sự sống cho các em từ tay tử thần.