Công an hé mở tình tiết mới vụ đưa bạn gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu, người đàn ông bị bỏ lại biểu hiện lạ
Liên quan vụ người đàn ông đưa nhóm bạn đến quán hải sản ở phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) dùng bữa với hóa đơn gần 16 triệu đồng nhưng không thanh toán, cơ quan công an cho biết bước đầu đã làm rõ thêm nhiều tình tiết đáng chú ý.
Trao đổi với báo VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết sau khi tiếp nhận tin báo từ chủ quán, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, làm việc với những người liên quan.
Theo thông tin do gia đình cung cấp, người đàn ông tên T. trước đây từng nhiều lần xảy ra những vụ việc có tính chất tương tự tại các địa phương khác.
"Theo gia đình cung cấp thông tin, ở trong miền Nam, T. cũng từng có vụ việc tương tự. Gia đình cho rằng đầu óc của T. có vấn đề", đại diện lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết.
Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã đưa T. cùng các cá nhân liên quan về trụ sở để làm việc.

Tuy nhiên, quá trình lấy lời khai gặp nhiều khó khăn khi người này không hợp tác, từ chối ký vào các biên bản làm việc và có biểu hiện trả lời thiếu mạch lạc. Trong khi đó, người thân của T. chưa thể có mặt ngay mà thông báo sẽ sắp xếp đến đón sau.
Qua kiểm tra hóa đơn và đối chiếu với mặt bằng giá trên thị trường, cơ quan công an xác định các món ăn tại quán được bán đúng giá, chưa phát hiện dấu hiệu nâng giá bất thường.
Đáng chú ý, ngoài số hải sản sử dụng tại chỗ, nhóm khách còn yêu cầu đóng gói mang về khá nhiều đồ ăn, khiến tổng giá trị bữa ăn lên tới gần 16 triệu đồng.
Người phụ nữ trong nhóm khách chủ động liên hệ với nhà hàng
Liên quan đến diễn biến mới của vụ việc, anh H. - chủ quán hải sản Việt Trì - cho biết tối 25/6, sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, một phụ nữ tên H. đã chủ động nhắn tin cho quán.
Theo anh H., người này tự nhận là một trong những người tham gia bữa ăn tối hôm 24/6 và cho rằng sự việc xảy ra là điều ngoài ý muốn.
Người phụ nữ cho biết sẽ trao đổi lại với những người đi cùng trước khi đưa ra phản hồi chính thức với nhà hàng. Đồng thời, chị cũng hỏi thêm về quá trình giải quyết vụ việc sau khi cơ quan công an vào cuộc.
Tuy nhiên, theo chủ quán, đến sáng 26/6, phía nhóm khách vẫn chưa liên hệ trở lại cũng như chưa thực hiện việc thanh toán hóa đơn hơn 16 triệu đồng.

Nhóm khách gọi nhiều hải sản cao cấp rồi rời đi
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 24/6, T. (trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) đưa 5 phụ nữ cùng khoảng 7 trẻ em đến một quán hải sản trên đường Vũ Thê Lang để ăn tối.
Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều món có giá trị cao như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau cùng nhiều món hải sản khác. Sau khi dùng bữa khoảng 30-40 phút, T. bất ngờ nằm xuống sàn, la hét và có những biểu hiện bất thường. Nam thanh niên liên tục có những hành động lạ như nằm dài trong quán, hay liên tục múa may tại khu vực quầy thu ngân.
Không lâu sau đó, những người phụ nữ và các trẻ em lần lượt rời khỏi quán, chỉ còn T. ở lại hiện trường.
Trước diễn biến trên, chủ quán đã trình báo Công an phường Việt Trì để được hỗ trợ giải quyết.
Trả lời báo Lao Động, đại diện quán chia sẻ: "Khi nam thanh niên đến, nhà hàng không thể nhận ra việc bạn ấy không bình thường về tâm lý. Bởi vì, bạn ấy đi cùng với các bạn nữ, có cả trẻ em, giống như một gia đình vậy.
Cùng với đó, chúng tôi khẳng định, không quen biết bất cứ bạn nữ nào trong bàn ăn đó. Khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã chủ động liên hệ với cơ quan Công an để làm rõ sự việc".
Đáng chú ý, phía quán hải sản cho biết sẽ không truy thu khoản tiền 16 triệu: "Phía gia đình người đàn ông đã cung cấp giấy khám tâm thần. Do đó, chúng tôi chấp nhận phần thiệt hại và không yêu cầu truy thu khoản tiền này".
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.