Chủ cửa hàng hải sản vụ xịt nước nói bà bán rau tấn công trước, tiết lộ đối phương không muốn hòa giải
Liên quan đến vụ xô xát giữa chủ quán hải sản và một người phụ nữ bán rau tại chợ Xuân Hòa (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận những ngày qua, chị N.T.T. (43 tuổi), chủ cửa hàng hải sản liên quan trong vụ việc, đã lên tiếng về diễn biến sự việc.
Theo Tri Thức - Znews, ngày 23/6, chị T. khẳng định bản thân không có chủ đích gây thương tích cho bà N.T.Q. (63 tuổi), người hiện đang điều trị tại bệnh viện sau vụ xô xát xảy ra vào sáng 22/6.
Theo lời chị T., nhiều năm nay bà Q. cùng một số tiểu thương thường xuyên bày bán rau tại khu vực vỉa hè đối diện cửa hàng hải sản của gia đình, nằm ở đoạn đường cua trong chợ. Chị cho rằng việc buôn bán tại đây gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
"Tôi đã nhiều lần góp ý, đề nghị mọi người lùi vào phía trong để đảm bảo lối đi nhưng chỉ được vài hôm rồi lại như cũ. Có lần bà Q. còn nói đây là đường chung nên ai muốn ngồi đâu thì ngồi", chị T. kể.
Theo nữ chủ quán, sáng 22/6, chị sử dụng vòi xịt áp lực cao để vệ sinh khu vực trước cửa hàng như thường lệ. Thời điểm này, bà Q. cùng một số người khác vẫn ngồi bán rau tại khu vực hai bên từng xảy ra mâu thuẫn.
Chị T. cho biết đã chủ động nhắc nhở mọi người di chuyển để tránh bị nước bắn vào. Tuy nhiên, khi không nhận được phản hồi, chị tiếp tục xịt rửa và nói: "Các bà có đứng dậy không, không là cháu xịt ướt hết đấy".
"Lúc đó bà Q. tiến đến tranh cãi, rồi túm cổ áo tôi, định vặn tay để giật vòi nước. Trong lúc giằng co, tôi theo phản xạ giành lại vòi và vô tình xịt trúng người, trúng mặt bà ấy. Tôi chỉ tự vệ chứ hoàn toàn không có ý định dùng vòi nước để tấn công", chị T. phân trần.
Chủ cửa hàng hải sản cũng thừa nhận bản thân đã mất bình tĩnh trong lúc xảy ra xô xát, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Ngay trong chiều 22/6, chị đã làm việc với cơ quan chức năng và tường trình toàn bộ sự việc.
Theo chị T., gia đình chị đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân trong ngày 22/6 và sáng 23/6. Tuy nhiên, phía gia đình bà Q. hiện chưa đồng ý hòa giải.
"Chúng tôi mong muốn giải quyết sự việc trên tinh thần tình cảm. Nếu cần hỗ trợ chi phí điều trị hay bồi thường thì gia đình tôi cũng sẵn sàng trao đổi với phía bà ấy", chị T. nói.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng vòi nước áp lực cao xịt vào mặt người bán rau tại khu vực chợ Xuân Hòa được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo thông tin từ UBND phường Xuân Hòa, ngay sau khi nắm được sự việc, lực lượng công an và ban quản lý chợ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trong khi đó, anh L. - con trai bà Q. cho biết mẹ mình hiện vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Sau vụ việc, bà Q. bị đau nhức vùng mắt, chảy nước mắt liên tục và tinh thần chưa ổn định.
Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Hiện ưu tiên hàng đầu của gia đình là chăm sóc sức khỏe và theo dõi quá trình điều trị cho bà Q.
Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.