Đời sống

Chàng trai cứu người phụ nữ bị đối tượng nhiễm HIV tấn công kể lại sự tình, từ chối nhận hậu tạ

Sau khi tan ca ăn đêm trở về, anh Phạm Thế Huy Hoàng bắt gặp cảnh một người phụ nữ bị người đàn ông cầm dao tấn công liên tiếp giữa phố. Không chần chừ, nam thanh niên đã dùng mũ bảo hiểm và bình cứu hỏa lao vào ứng cứu nạn nhân.

Tối 2/6, trao đổi với PV VietNamNet, anh Phạm Thế Huy Hoàng (SN 2001, trú phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) cho biết mình chính là người xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khi dùng bình cứu hỏa giải cứu người phụ nữ bị đâm trên đường Lạch Tray.

Theo lời kể của anh Hoàng, khoảng 2h15 rạng sáng cùng ngày, sau khi đi ăn khuya về, khi di chuyển qua khu vực trước số nhà 116 phố Lạch Tray (đoạn giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân), anh bất ngờ chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị người đàn ông dùng dao tấn công dã man giữa đường.

“Lúc đó, người phụ nữ đã nằm gục xuống đường nhưng người đàn ông vẫn không dừng tay, liên tiếp dùng dao đâm vào vùng mặt, cổ, tay và chân của nạn nhân”, anh Hoàng nhớ lại.

bat-ke-say-ruou-tan-cong-mot-phu-nu-di-duong-09325597

Dù thời điểm xảy ra vụ việc là đêm khuya nhưng trên phố Lạch Tray vẫn có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, trước sự hung hãn của người đàn ông cầm dao, không ai dám tiếp cận can ngăn hay hỗ trợ nạn nhân.

Không nghĩ đến nguy hiểm, anh Hoàng lập tức dùng mũ bảo hiểm ném về phía người đàn ông nhằm ngăn chặn hành vi tấn công. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục lao vào đâm người phụ nữ.

Thấy tình huống ngày càng nguy cấp, anh Hoàng nhanh chóng chạy vào cây xăng gần đó mượn bình cứu hỏa rồi quay lại hiện trường, xịt liên tục về phía người đàn ông để khống chế.

“Do người đàn ông cầm dao nên tôi không thể áp sát, đành dùng tới bình cứu hỏa. Khi dung dịch trong bình hết, tôi ném chiếc bình về phía ông ta. Có lẽ bị đau nên ông ta bỏ đi”, anh Hoàng kể.

710669034_1673666234119565_1264289117056685405_n

Sau khi người đàn ông rời khỏi hiện trường, anh Hoàng kêu gọi những người xung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không ai đứng ra giúp đỡ. Cuối cùng, anh cùng một người bạn đưa người phụ nữ tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cấp cứu.

Theo anh Hoàng, dù bị đâm nhiều nhát và thương tích nặng, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo khi được đưa vào viện. Khoảng vài phút sau, người thân của người phụ nữ cũng có mặt. Sau khi sơ cứu ban đầu tại Hải Phòng, nạn nhân được chuyển lên Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Biết anh Hoàng là người đã cứu người thân mình, gia đình nạn nhân bày tỏ mong muốn tới tận nhà cảm ơn và hậu tạ nhưng anh từ chối.

“Tôi chỉ làm theo lương tâm thôi. Thấy cô ấy qua cơn nguy hiểm là mừng rồi. Tôi làm phúc không mong được trả ơn...”, anh Hoàng chia sẻ.

715346825_1673666197452902_7381780322783811670_n

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, người dùng dao tấn công nạn nhân được xác định là Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú số 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị L. (SN 1970, trú phường Hưng Đạo). Thời điểm xảy ra vụ việc, bà L. đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị Hưng lao tới tấn công, dù giữa hai người không hề quen biết hay có mâu thuẫn từ trước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Gia Viên đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trong quá trình khống chế đối tượng, một cán bộ công an phường đã bị Phan Tuấn Hưng dùng dao gây thương tích. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng Hưng âm tính với ma túy nhưng được xác định nhiễm HIV.

Hiện Công an phường Gia Viên đã tạm giữ Phan Tuấn Hưng, đồng thời phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.