Xúc động hình ảnh thầy giáo đứng chờ ở cổng trường từ sớm, điểm danh đủ học sinh đến thi mới an tâm
Trong sáng đầu tiên diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy Nguyễn Trọng Đạt đã có mặt ở điểm thi từ sớm, chờ điểm danh đủ 42 học sinh mới yên tâm.
Sáng 27/6, các sĩ tử trên cả nước đồng loạt bước vào vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong khi nhiều phụ huynh vẫn đang tất bật đưa con đến điểm thi, thầy Nguyễn Trọng Đạt – giáo viên Trường THPT Hồng Hà (Hà Nội) cũng đến cổng trường chờ từ sớm.

Tại điểm thi THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thầy Đạt có mặt từ 6 giờ sáng, cầm theo danh sách 42 học sinh của trường tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thầy tỉ mỉ điểm danh từng em khi các thí sinh bước vào cổng trường. Dù chỉ có 7 học sinh là lớp chủ nhiệm, nhưng vì thường xuyên tiếp xúc và gắn bó suốt 3 năm cấp ba, thầy Đạt cho biết mình nhớ rõ mặt từng em. Mỗi lần điểm danh xong, thầy sẽ gửi lời chúc “thi tốt nhé con!” đến học trò.
“Chỉ khi thấy đủ học sinh bước vào khu vực thi an toàn, tôi mới thực sự yên tâm”, thầy chia sẻ.
Với những em đến muộn, thầy chủ động gọi điện kiểm tra, phối hợp cùng phụ huynh để kịp thời đưa các em đến điểm thi đúng giờ.

Trường THPT Hồng Hà năm nay có học sinh thi tại 5 điểm khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Mỗi điểm thi đều có giáo viên được phân công túc trực từ sớm. Riêng điểm thi Trưng Vương – nơi có đông thí sinh nhất thì ngoài thầy Đạt còn có thêm một giáo viên khác hỗ trợ.
Không chỉ là người điểm danh, sự có mặt của giáo viên như thầy Đạt còn là nguồn động viên lớn cho học sinh.
“Đứng ở ngoài phòng thi, nhìn các con bước qua cánh cổng với gương mặt căng thẳng, tôi hiểu sự hiện diện của thầy cô lúc này như một điểm tựa. Thầy cô không thể làm bài thay, nhưng có thể truyền cho các con sự bình tĩnh, tự tin”, thầy nói.

Chị Nguyễn Thùy Lan – phụ huynh có con học lớp thầy Đạt chủ nhiệm chia sẻ sự xúc động: “Sáng nay tôi đứng lẫn trong dòng người, thấy thầy gọi tên từng học sinh, cẩn thận đánh dấu rồi còn gọi điện hỏi học sinh chưa đến, tôi thực sự biết ơn vì con mình được học trong một môi trường có thầy cô tận tâm đến vậy. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng là động lực lớn cho các con trước kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời”.