Phía tài xế 'chặt chém' người dân tộc 4,2 triệu đồng đề nghị sốc sau khi bị lộ, công an vào cuộc
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc người đồng bào dân tộc bị 'chặt chém' 4,2 triệu đồng cho cuốc xe đi từ bến xe Mỹ Đình đến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cơ quan công an đã vào cuộc.
Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, ngày 15/6, một lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiết lộ, đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ việc gia đình người đồng bào dân tộc đưa con đi khám, bị "chặt chém" gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm.
Trước đó, một tài khoản Facebook chia sẻ clip ghi lại cuộc trò chuyện với một người đàn ông dân tộc. Chủ tài khoản tiết lộ, chiều 13/6, anh gặp hai người (1 nam, 1 nữ) đi bộ giữa thời tiết nắng nóng ở đoạn lối rẽ vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tài xế này cho cả hai đi nhờ ra trạm soát vé để dễ bắt xe hơn.

Khi lên xe, người phụ nữ bật khóc nức nở và tâm sự hôm nay đi cùng cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương để khám. Trên đường về, họ bắt xe ôm qua ứng dụng để đến bến xe Mỹ Đình, với ý định bắt xe khách về Lào Cai.
Nhưng đến bến xe Mỹ Đình, một người xe ôm tiếp cận hỏi họ về đâu. Khi nghe đáp án là nhà xe Sao Việt và nhà xe Trúc Nghiu, người này bảo hai xe đã rời bến, đề nghị chở họ đuổi theo. Vì tin tưởng, cả hai mợ cháu lên xe. Nhưng đi được một đoạn, người xe ôm bảo họ chuyển sang taxi và thu 700 nghìn đồng.
Lên taxi, hai người lại được chở đến đầu đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tại đây tài xế yêu cầu họ xuống xe rồi thu 4,2 triệu đồng. Vì không có tiền mặt, người cháu đã gọi về quê và nhờ người nhà chuyển cho tài xế.

Vụ việc này ngay lập tức gây bức xúc trong dư luận. Chủ tài khoản Facebook đăng bài cho biết, tuy không nhớ biển số taxi nhưng hai người vẫn lưu thông tin mã QR chuyển khoản.
Đáng chú ý, sau khi chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, một người tự nhận là người thân của tài xế taxi đã nhắn tin cho người đăng bài, ngỏ ý trả lại tiền và xin lỗi. Tuy nhiên, anh này không nhận, quyết đợi nạn nhân trở lại Hà Nội để trình báo công an.