Nam thanh niên cướp tiệm vàng rồi đi máy bay về nhà tổ chức sinh nhật, hé lộ lời khai thản nhiên
Sau khi cướp tiệm vàng, nam thanh niên tìm cách bỏ trốn. Nhưng vì đi xe ô tô quá nhức mỏi nên lại quyết định mua vé máy bay, quay về nhà để… đón sinh nhật. Chuyện tưởng đùa nhưng hoàn toàn có thật ở Lâm Đồng.
VnExpress đưa tin, vừa qua Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tuấn Hùng (21 tuổi, ngụ huyện Đam Rông) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”. Hùng được xác định là nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng cách đây không lâu.
Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận vì chơi tài xỉu trên mạng thua lỗ nhiều nên quyết định đi cướp lấy tiền trả nợ. 1 tuần trước, nghi phạm bắt đầu lên kế hoạch nhưng không dám thực hiện vì sợ. Nhưng đến ngày 16/6, vì bị chủ nợ thúc ép nhiều nên Hùng quyết định “làm liều”.

Khi đang đi xe máy qua tiệm vàng Kim Ngọc Xuyến ở đường Hùng Vương, thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, Hùng thấy chỉ có một người phụ nữ bán hàng, không gian khá thoáng nên quyết định ra tay.
Hùng dựng xe máy trước cửa tiệm, cắm sẵn chìa khóa và trả số, sau đó vào trong vờ hỏi mua lắc tay. Người bán giới thiệu loại vàng 18k, nặng hơn 1,1 lượng, Hùng đồng ý và kêu tính tiền. Nhưng khi nhân viên tính tiền, Hùng bất ngờ tháo chạy, lên xe tẩu thoát.

Tiệm vàng sau đó đã trình báo với cơ quan công an. Ngay lập tức, Công an Lâm Đồng huy động nhiều lực lượng truy vết, xác định nghi phạm. Lực lượng chức năng nhận thấy Hùng liên tục thay đổi trang phục, tháo biển số xe và di chuyển qua nhiều địa phương.
Sáng 17/6, xe máy của Hùng được phát hiện ở phòng trọ tại TP Đà Lạt, cách nơi hắn gây án khoảng 50km. Cùng lúc, có nguồn tin cho biết thấy Hùng xuất hiện ở TP.HCM, có thể đi tiêu tán tài sản cướp được. Đặc biệt, nghi phạm còn hẹn bạn sẽ quay trở về Lâm Đồng để tổ chức sinh nhật.
Nhận tin báo, Công an Lâm Đồng đã tổ chức đón lõng đối tượng ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Liên Khương vào chiều 17/6.

Tại cơ quan điều tra, Hùng cho biết, sau khi bắt xe khách đến TP.HCM, hắn đi bán vàng để lấy tiền. Nghi phạm thấy mệt mỏi vì phải nằm xe khách quá lâu nên mua vé máy bay về lại Lâm Đồng.
Đặc biệt, Hùng khai nhận: “Tôi biết sớm muộn cũng bị bắt, nhưng trong hoàn cảnh bị chủ nợ đòi quá nên không nghĩ được nhiều, mới làm liều”.