Lời thú nhận khó tha thứ của tài xế ‘chặt chém’ 4,2 triệu từ người dân tộc vùng cao, đã quá muộn!
Sau khi vụ việc rùm beng trên mạng xã hội, phía tài xế taxi đã liên hệ để xin gỡ bài, trả lại số tiền 4,2 triệu đồng đã thu sai. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Ngày 16/6, Công an phường Mỹ Đình cho biết đã triệu tập tài xế taxi và 2 người lái xe ôm đến để phục vụ điều tra. Theo đó, chiều cùng ngày, tất cả những người liên quan được đưa đến để dựng lại hiện trường. Câu chuyện gây nhức nhối này hiện vẫn đang là chủ đề gây bàn tán trên MXH.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, người đăng tải câu chuyện lên mạng – anh Xuân Trường cho biết đã có người nhà của tài xế liên hệ với anh. Người này đề nghị gỡ bài và hứa trả lại số tiền đã thu của hai thím cháu người Mông.
Trong tin nhắn anh Xuân Trường công bố, người nhà tài xế nhắn: “Em gửi lời xin lỗi tới gia đình người bị hại và xin gửi lại 4,9 triệu đồng, nhờ anh chuyển đến gia đình 2 em ở Lào Cai kia”.
Tin nhắn tự xưng là người thân của tài xế taxi. Ảnh chụp màn hình
Người nhà tài xế còn thừa nhận tài xế đã sai, đồng thời xin cơ hội sửa chữa sai lầm: “Mong anh tạo điều kiện để anh của em đi làm. Cũng do hoàn cảnh làm taxi vất vả”.
Tuy nhiên, anh Xuân Trường vẫn không trả lời tin nhắn và quyết giúp hai nạn nhân trình báo công an. Có lẽ phía tài xế taxi thực sự vất vả, nhưng người này quên rằng, nạn nhân còn khổ cực, nghèo khó hơn rất nhiều.


Lần đầu tiên họ bước chân đến Hà Nội, không phải để đi chơi mà để đưa con cháu đi khám bệnh. Và cú sốc đầu tiên ập đến khi bị “lừa” gần 5 triệu đồng trong chớp mắt, bất lực không biết phản kháng ra sao, chỉ biết khóc và sợ hãi. Nếu không có anh Xuân Trường tốt bụng cho đi nhờ, phát hiện ra câu chuyện, có lẽ hai thím cháu sẽ chỉ biết ôm cục tức đó trở về Lào Cai. Mỗi lần nhắc đến Hà Nội, ký ức kinh hoàng đó sẽ lại hiện về với họ.

Sự việc này được đánh giá là một hành trình lừa đảo có tổ chức, không phải bộc phát nhất thời. Từ hai tài xế xe ôm, đến tài xế taxi, họ lừa gạt lòng tin của đồng bào một cách trắng trợn. Có cư dân mạng bình luận, thà rằng họ thu tiền cao, nhưng vẫn đưa nạn nhân lên xe về quê bình an. Nhưng không, nhóm người chở hai thím cháu đi vòng vo, rồi thả ở địa điểm không xác định. Hành động vô lương tâm này không một lời lẽ nào bào chữa nổi.
“Số tiền bị lừa tuy nhỏ với người khác, nhưng với chúng tôi là cả gia tài”, chị Cư Mủa – người thím bị lừa trong vụ việc nghẹn ngào chia sẻ.

Cũng như anh Xuân Trường, dư luận mong rằng vụ việc này sẽ được điều tra rõ ràng và có hình thức xử lý nghiêm. Đây sẽ là bài học cho nhiều tài xế nhìn vào, để chặn đứng những suy nghĩ trục lợi, lừa đảo trắng trợn đang nhen nhóm.