Đời sống

Hiện trường ám ảnh vụ thanh niên không mặc gì chạy ra đường kêu cứu rồi tử vong, đã tìm ra lý do

Liên quan đến vụ một nam thanh niên chạy khỏi nhà trong tình trạng không mặc gì và kêu cứu, sau đó gục xuống tử vong, cơ quan chức năng đã thông tin nguyên nhân ban đầu.

Báo Công An Nhân Dân Online đưa tin, ngày 23/6, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an phường Bình Thọ, TP Thủ Đức đã tổ chức lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ việc thanh niên Y.M.N (SN 2005, ngụ TP Thủ Đức) tử vong.

Vụ việc xảy ra vào tối 22/6. Thời điểm đó, người dân ở đường số 13 phát hiện N chạy từ nhà ra trong tình trạng không mặc gì, trên tay có vết thương. N chạy về đường Đặng Văn Bi và kêu cứu. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, thanh niên này đã chạy vào quán trà sữa rồi lại chạy ra ngoài, sau đó gục xuống. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện N đã tử vong.

nam-thanh-nien-khong-mac-gi-1
Hiện trường nơi phát hiện N. tử vong. Ảnh: Báo CAND Online

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt. Kết quả điều tra ban đầu cho biết, chiều tối 22/6, N nhậu xong rồi về nhà ở đường số 13 và phát sinh mâu thuẫn với người thân. Trong lúc thay đồ, N bực tức, không kiểm soát được hành vi nên dùng tay đập vào tủ kính, bị cắt sâu nên gây thương tích nặng. 

nam-thanh-nien-khong-mac-gi-2
Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Báo CAND Online

Sau đó, N chạy khỏi nhà kêu cứu, nhưng vì không ai hiểu chuyện gì nên không dám đến gần. Công an xác định người thanh niên này tử vong vì mất máu cấp. Hiện công tác khám nghiệm đang được thực hiện, sau đó tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.