Gia cảnh nam sinh đưa em gái đến trường thi: Nhà có mỗi chiếc xe đạp, phải mượn đồng hồ thầy đi thi
Câu chuyện về nam sinh đưa theo em gái đến trường thi ở Hà Nội gây xúc động suốt những ngày qua. Nếu biết thêm về hoàn cảnh gia đình em, nhiều người chắc chắn sẽ còn bất ngờ hơn.
Sáng 9/6, điểm thi Trường THPT Hà Nội – Amsterdam gây chú ý vì câu chuyện anh trai mang theo em gái đến thi, nhờ các sinh viên tình nguyện trông em vì vội vào phòng thi, mẹ vẫn làm ca chưa về kịp. Nhiều phụ huynh có mặt khi đó không khỏi thương cảm, mua đồ ăn, nước uống cho cô bé và giúp nam sinh trông em. Một lúc sau, người mẹ đạp xe đến sau ca làm việc mệt nhọc.
Câu chuyện này là về nam sinh Nguyễn Mạnh Đức, học sinh lớp 9A3, trường THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo báo Dân Trí, em Đức cho biết em gái em năm nay 7 tuổi. Hai anh em học trường gần nhau, hàng ngày vẫn cùng đi đi về về. Đến khi Đức chuẩn bị thi chuyển cấp lên lớp 10, bận việc học nên mẹ đưa đón em gái thay cậu.
“Nhà có mỗi chiếc xe đạp nên hai anh em bắt xe ôm đến trường thi trước kẻo muộn giờ, mẹ em túc tắc đạp xe theo sau. Đến trường, em vào thi còn em gái ngồi bên ngoài chờ mẹ tới”, Đức kể lại sự việc ngày hôm đó.
Trước đây em gái đã nhiều lần theo anh trai đi thi và ngồi chờ mẹ bên ngoài như vậy.

Thầy giáo Phan Trung Nghĩa, giáo viên môn Khoa học tự nhiên, chủ nhiệm lớp 9A3 mà Đức theo học cho biết, Đức sinh ngày 7/1/2006 (lớn hơn các bạn cùng lớp 4 tuổi). Trước đây khi học lớp 6, lớp 7, em từng là một học sinh chăm ngoan nhưng học lực bình thường, chỉ loại khá. Đến năm lớp 8, vì biến cố gia đình mà Đức nghỉ học giữa chừng. Mất 3 năm liền em ở nhà, mãi đến năm học 2023 – 2024 Đức mới trở lại trường.

Sau khi đi học trở lại, Đức phấn đấu và chuyển mình từ một học sinh khá thành một học sinh xuất sắc. Em không học thêm ở ngoài mà chỉ ôn tập cùng thầy cô. Không phải lúc nào nam sinh này cũng thức đêm, thức hôm để học. Với em, bí quyết nằm ở sự chăm chỉ và giữ cho tâm lý, sức khỏe ổn định.

Từ khi em đi học trở lại, thầy cô và ban giám hiệu trường rất quan tâm, nhiều lần đề xuất để hỗ trợ tinh thần vượt khó học tập của em. Hội khuyến học quận Cầu Giấy đã tặng cho Đức một chiếc xe đạp để em đi học. Có thể nhiều người không biết, trước hôm thi Đức có hỏi thầy chủ nhiệm: “Liệu giám thị có nhắc giờ không thầy ơi? Nếu không, con không thể căn giờ làm bài”. Hiểu tình cảnh của học trò, thầy Nghĩa đã gửi lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình ở phòng bảo vệ cho Đức mượn trong mấy hôm đi thi.


Thầy chủ nhiệm của Đức tiết lộ, năm học 2023 – 2024 và 2024 – 2025, Đức được học sinh xuất sắc với 7/8 môn có điểm trung bình từ 9,0 trở lên. Kiểm tra giữa học kỳ II vừa qua, tổng 3 môn Toán – Văn – Anh của em cao nhất khối 9. Đức từng được bầu làm lớp trưởng, nhưng em xin chuyển sang làm lớp phó phụ trách học tập.
Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay, Đức thi một số trường chuyên và Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy.