Đời sống

Công an lật tẩy sự thật gây phẫn nộ vụ cô gái 22 tuổi bị lừa tình, ôm con đòi nhảy cầu khắp miền Tây

Câu chuyện đằng sau cô gái có gương mặt buồn bã, thường xuất hiện ở một số cây cầu ở miền Tây với ý định nhảy cầu khiến dư luận đi từ bất ngờ đến phẫn nộ.

Thông tin mới đây do VietNamNet đăng tải cho biết, ngày 3/6, Công an phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa lật tẩy trò trục lợi của một đối tượng 22 tuổi. Người này là một cô gái đã khá “quen mặt” với cơ quan chức năng.

Cụ thể, công an cho biết, khoảng 20 giờ ngày 1/6, Công an phường Hưng Lợi nhận được tin báo của người dân, cho biết phát hiện một cô gái ôm đứa bé ngồi trên cầu Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, có ý định nhảy cầu.

nhay-cau-1
Cô gái ôm đứa bé ngồi trên cầu Trần Hoàng Na giả vờ tự tử. Ảnh: Công an phường Hưng Lợi

Ngay lập tức, công an phường đã cử cán bộ xuống hiện trường để nắm bắt tình hình. Trao đổi với cô gái, biết được người này 22 tuổi, có chồng và con nhỏ 6 tháng tuổi. Cô gái cho biết hiện đang sống ở nhà trọ tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Vì cãi nhau với chồng, buồn chuyện gia đình nên cô gái có ý định nhảy cầu.

Công an phường Hưng Lợi xác định cô gái tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Lam (22 tuổi, quê xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; đang tạm trú tại phường Hưng phú, quận Cái Răng).

nhay-cau-2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an phường Hưng Lợi

Từ năm 2021 đến nay, Lam thường xuyên xuất hiện ở những cây cầu ở miền Tây với khuôn mặt buồn bã, chung một lý do là bị lừa tình, lừa tiền. Mục đích chính của cô gái này là quyên góp tiền từ những người thương cảm rồi tiêu xài cá nhân.

Rất nhiều người thương hại Lam đã trở thành nạn nhân của cô gái này. Cơ quan công an xác định, Lam đã “hành nghề” ở các tỉnh miền Tây như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP.HCM, Cần Thơ…

Hiện Nguyễn Ngọc Lam đã được bàn giao cho Công an phường Hưng Phú để tiếp tục giáo dục, quản lý.