Đời sống

Con gái tổ chức đám cưới trong phòng hồi sức vì mẹ bệnh nặng, hình ảnh lay động hàng triệu trái tim

Biết mẹ yếu đi từng ngày, cô gái quyết định tổ chức đám cưới ngay trong phòng hồi sức của bệnh viện để bà được chứng kiến giây phút quan trọng trong đời của con mình.

Mạng xã hội đang chia sẻ nhiều về đám cưới đặc biệt trong phòng hồi sức của một bệnh viện ở TP.HCM. Câu chuyện về tình cảm gia đình thiêng liêng đã lay động hàng triệu trái tim. Theo đó, chuyện diễn ra ở Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Một đám cưới đặc biệt, không có sảnh tiệc lộng lẫy, không bàn tiệc linh đình, không đông đúc như thường thấy, nhưng lại ngập tràn xúc động và tình yêu thương. Trong căn phòng bệnh – nơi người mẹ của cô dâu đang điều trị, lễ thành hôn đã diễn ra giản dị mà đầy xúc động. Với sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên công tác xã hội, lễ cưới được tổ chức nhanh chóng nhưng vẫn trang trọng, đảm bảo an toàn y tế cho người bệnh. Một vài dải bóng bay, dòng chữ "Love" đầu giường trở thành phông nền cho giây phút thiêng liêng khi cô dâu trong tà áo dài đỏ cúi đầu bên giường mẹ.

Người mẹ dù sức khỏe đã yếu vẫn mở mắt, nắm tay con gái, mỉm cười nhẹ nhàng như gửi trọn yêu thương và lời chúc phúc cuối cùng.

dam-cuoi-trong-phong-hoi-suc-2
Hình ảnh bệnh viện cung cấp

Cô dâu N.T.L xúc động chia sẻ: “Gia đình định tổ chức lễ cưới vào cuối năm. Nhưng khi mẹ yếu đi từng ngày, chúng tôi đã quyết định xin bệnh viện hỗ trợ tổ chức sớm, để mẹ được chứng kiến giây phút bà luôn mong đợi – ngày con gái lên xe hoa. Nếu chần chừ thêm, có lẽ mẹ sẽ không kịp thấy khoảnh khắc ấy. Hôm đó, mẹ tỉnh táo hiếm hoi, nắm lấy tay tôi, nhìn tôi dịu dàng như gửi gắm tất cả tình yêu, niềm tin, và cả những lời dặn dò cuối cùng. Dù không có lễ rước dâu, không đầy đủ nghi thức, nhưng với tôi, đó là một đám cưới đẹp nhất. Tấm ảnh mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa rạng rỡ, vừa yên lòng – sẽ mãi là kỷ vật quý giá nhất trong cuộc đời tôi”.

Gia đình tin rằng buổi lễ là món quà tinh thần vô giá, giúp người mẹ thêm lạc quan trong hành trình điều trị.

“Tôi vẫn giữ niềm tin rằng mẹ sẽ vượt qua. Và nếu có thể làm lại, tôi vẫn sẽ chọn như vậy, chỉ cần được nắm tay mẹ, chụp chung một tấm hình, tôi sẵn sàng làm tất cả”, chị L nói thêm.

dam-cuoi-trong-phong-hoi-suc-3
Hình ảnh bệnh viện cung cấp

Mẹ chị L không may mắc bệnh nặng, khó có thể qua khỏi. Chị L rất muốn tổ chức đám cưới để mẹ được chứng kiến khoảnh khắc con gái về nhà chồng. Thấu hiểu tấm lòng hiếu thảo ấy, bệnh viện và khoa đã tạo điều kiện để chị tổ chức đám cưới ngay tại phòng hồi sức.

Chia sẻ về sự kiện xúc động này, TS.BS Bùi Thị Hạnh Duyên – Trưởng khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: “Với người mẹ, được chứng kiến con mình lập gia đình là một điều thiêng liêng. Nếu khoảnh khắc ấy khiến người bệnh cảm thấy trọn vẹn hơn, đó chính là giá trị lớn nhất mà y học nhân văn hướng tới. Không phải chỉ thuốc men hay kỹ thuật, đôi khi sự thấu hiểu và sẻ chia mới là phương thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất. Chúng tôi thực sự xúc động trước tình yêu của đôi vợ chồng trẻ và lòng hiếu thảo sâu sắc của những người con”.

dam-cuoi-trong-phong-hoi-suc-1
Hình ảnh bệnh viện cung cấp

Câu chuyện về một lễ cưới trong phòng hồi sức đã chạm đến trái tim nhiều người. Đó không chỉ là một khoảnh khắc sum vầy, mà còn là minh chứng vẹn tròn rằng: Tình thân và tình yêu chân thành có sức mạnh kỳ diệu, có thể sưởi ấm, nâng đỡ con người ngay cả khi đối diện ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.