Lối sống bệnh hoạn bên trong Tịnh Thất Bồng Lai, hé lộ danh tính 5 ‘thê thiếp’ của Lê Tùng Vân
Một người phụ nữ từng có thời gian tiếp xúc gần gũi với nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai cho biết, vì quá bức xúc nên bà đã làm đơn tố cáo ông Lê Tùng Vân.
Nếu theo dõi Tịnh Thất Bồng Lai đủ lâu, không khó để biết rằng những đồn đoán nghi ngờ về Lê Tùng Vân đã xuất hiện trên MXH từ nhiều năm trước. Một trong những người tích cực “vạch trần” nhóm người này chính là Nguyễn Sin. Hot Facebooker từng tung loạt bằng chứng rúng động, cho thấy Lê Tùng Vân có mối quan hệ huyết thống với nhiều người ở Tịnh Thất Bồng Lai.
Đặc biệt, năm 2020, Nguyễn Sin từng phỏng vấn bà Lê Thị Tuyết, người từng được mời về dạy các em nhỏ ở trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức những năm 2004 – 2007. Trại này được xem như “tiền thân” của Tịnh Thất Bồng Lai sau này. Đáng nói, cũng chính bà Tuyết sau này là người làm đơn tố cáo Lê Tùng Vân.

Cụ thể, trong clip do Nguyễn Sin công bố, bà Tuyết cho biết mình từng bị “thầy ông nội” dụ dỗ tiếp tay cho hành vi lừa đảo của gã. Con gái của bà cũng bị lợi dụng. Biết con của bà Tuyết học giỏi, có bằng khen từ trường quốc tế, ông Vân đã lừa các mạnh thường quân rằng cô gái này được nuôi dạy ở Thánh Đức.
Dù rất bức xúc khi con gái bị gắn mác cô nhi, nhưng bà Tuyết vẫn im lặng cho qua vì nghĩ rằng mình đang hi sinh để giúp đỡ các em nhỏ khác.
Theo thời gian, bà Tuyết dần phát hiện những vấn đề của Lê Tùng Vân và nhóm người sống cùng ông ta. Chẳng hạn như các “đệ tử” nữ của ông Vân dù tự xưng là ni cô, nhưng lại sống như vợ chồng với ông ta, rồi mang thai, sinh con…
“Tại Thánh Đức ở thời điểm đó có bà Lê Thị Thu Vân, bà Võ Thị Cúc, bà Xuân, bà Cẩm, bà Hương, còn những người khác tôi không biết có phải là vợ của ông Lê Tùng Vân hay không. Tôi dám khẳng định điều này là vì tôi nhìn thấy bảng đăng kí tạm trú, tạm vắng của họ tại Thánh Đức gửi lên cơ quan chức năng”, bà Tuyết từng kể lại.


Chia sẻ với Nguyễn Sin, bà Tuyết tâm sự: “Lúc tôi đến đây, những người xung quanh đã nói rằng tôi chọn sai chỗ để làm từ thiện rồi, họ còn cho biết tất cả những người tại đây đều là vợ và con của ông Vân. Có hôm con của bà này đánh con bà kia, xong các bà mâu thuẫn với nhau, một số bà đã bỏ đi”.
Ngoài ra, một người đàn ông tên Quảng Bình cũng tiết lộ với Nguyễn Sin về những góc khuất của Lê Tùng Vân. Ông Bình nhận là người thân cận với ông Vân ở quê nhà. Người này nhận định “thầy ông nội” có đời tư rất lằng nhằng, không hề tu tập và sống một mình như tự giới thiệu. Ngược lại, Lê Tùng Vân có đời tư rất nhập nhằng, vụng trộm nhiều lần và có nhiều con rơi.

Sau này, cũng vào năm 2020, trong phóng sự của VTV làm về Tịnh Thất Bồng Lai, bà Tuyết cũng xuất hiện và được phỏng vấn. Người phụ nữ này bức xúc nói: “Tôi đưa đơn tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung là 'hi.ếp dâ.m trẻ' và 'hà.nh hun.g trẻ cô nhi'. Tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư sãi giả mạo, lưu manh, dâ.m d.ục, lừa đảo. Đây là câu chuyện có thật. Tôi là người thật việc thật và tôi có trách nhiệm nói ra sự thật”.
Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Nguyễn Sin công bố thông tin gây chấn động đó, cuối cùng bộ mặt thật của “thầy ông nội” cũng đã bị vạch trần. Hôm 21/5, Lê Tùng Vân bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội “Loạn luân” với chính 2 con gái ruột. Như vậy, tính đến nay “thầy ông nội” đã mang trên mình 2 tội danh. Tổng hợp với án 5 năm tù vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” trước đó, ông Vân phải chấp hành 8 năm tù.