Đời sống

Người phụ nữ túm tóc, đánh hàng xóm ở chung cư Hà Nội khai lý do ra tay vì bênh con trai

Nguyễn Thị Vân Anh khai đã chửi bới, túm tóc và tát vào mặt người hàng xóm cùng tầng do bức xúc vì người này đăng tải thông tin không hay liên quan đến con trai mình trong nhóm cư dân chung cư.

Ngày 19/5 tới, Nguyễn Thị Vân Anh sẽ bị TAND khu vực 4 đưa ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định, tội danh này có khung hình phạt từ phạt tiền 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Cáo trạng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc chị Hằng – hàng xóm sống sát căn hộ của bị cáo tại chung cư, đăng bài trong nhóm cư dân với nội dung cho rằng con trai của Vân Anh có hành vi “sàm sỡ”, “biến thái” tại khu dân cư.

Cho rằng thông tin trên ảnh hưởng đến con trai mình, Vân Anh đã kể lại sự việc với em họ.

anh-chup-man-hinh-2026-05-11-l-7079-7229-1778552718

Khoảng 20h ngày 9/1, khi chị Hằng vừa đi làm về và đứng trước cửa căn hộ thì em họ của Vân Anh đến hỏi lý do đăng tải thông tin, đồng thời khẳng định bé trai không có hành vi như phản ánh.

Lúc này, Nguyễn Thị Vân Anh từ trong nhà đi ra, liên tục chửi bới rồi dùng tay túm tóc và đánh nhiều cái vào vùng đầu của chị Hằng.

Người em họ cùng con gái của bị cáo đã vào can ngăn nhưng không được. Khi đại diện ban quản trị và tổ quản lý vận hành tòa nhà có mặt, Vân Anh mới dừng tay, song hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Vân Anh sau đó tiếp tục lớn tiếng chửi bới hàng xóm.

Chị Hằng đã gửi đơn trình báo công an kèm video trích xuất từ camera an ninh và đồng thời đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

1-2-edited-1768113819436

Cơ quan điều tra nhận định dù nạn nhân không bị thương tích nặng, hành vi của bị cáo vẫn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và tác động tiêu cực đến dư luận tại địa phương.

Viện kiểm sát ghi nhận Nguyễn Thị Vân Anh phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã đầu thú.

Trao đổi với báo chí, chị Hằng cho biết đã sinh sống tại tòa nhà từ năm 2017 và nhiều lần cảm thấy phiền toái vì gia đình hàng xóm thường để nhiều dép ngoài hành lang, gây lộn xộn và thường xuyên hát karaoke với âm lượng lớn.

Theo chị Hằng, sau nhiều lần phản ánh tới ban quản lý và ban quản trị nhưng chưa được giải quyết triệt để, chị đã lắp camera trước cửa nhà để ghi lại sự việc và bảo vệ bản thân.