Đời sống

Đội trưởng SOS day dứt vì không biết có 2 nạn nhân trong vụ cháy ô tô Đà Nẵng, nói về tranh cãi cách dập lửa

Theo đội trưởng SOS, thời điểm đó vẫn còn thời gian, nếu biết bên trong có người, có thể đã không xảy ra kết cục đau lòng như vậy.

Sau 3 ngày kể từ vụ cháy ô tô tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng), khiến hai người tử vong, anh Lê Hồng Nghĩa (Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam) vẫn chưa hết day dứt.

Anh Nghĩa cho biết, chiều 1/5, trên đường về nhà, khi phát hiện cây xăng xảy ra cháy, anh lập tức chạy vào cùng mọi người tìm cách khống chế ngọn lửa.

Đoạn video dài khoảng 7 phút lan truyền trên mạng xã hội chỉ ghi lại cảnh anh và nhiều người dùng vòi nước, xô chậu để dập lửa, khiến dư luận tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc dùng nước chữa cháy xăng là không đúng, đặt câu hỏi vì sao không sử dụng bình chữa cháy chuyên dụng, thậm chí cho rằng cách xử lý này khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn.

Chay-Oto

Tuy nhiên, anh Nghĩa kể lại, ngay khi vừa có mặt, anh đã chạy đến vị trí đặt bình chữa cháy, sử dụng bình để xịt vào đám cháy, đồng thời gọi các thành viên đội SOS Quảng Nam đến hỗ trợ.

Sau khi sử dụng hết 8 bình chữa cháy tại cây xăng cùng 4 bình do đội mang tới nhưng ngọn lửa vẫn không giảm, thậm chí lan sang trụ bơm xăng, anh quyết định chuyển sang dùng nước xịt vào phía sau xe. Những người xung quanh cũng nhanh chóng hỗ trợ, mang xô chậu nước đến tiếp sức.

“Tôi dùng nước dập lửa là có nguyên do. Vì lúc đó ngọn lửa đang cháy trên vật thể rắn chứ không phải cháy xăng hay khí, cần nước để hạ nhiệt và không lan ra các khu vực khác. Đó cũng là phương án tức thời trong khi chờ cứu hỏa đến. Sau hơn 10 phút chạy đua, đám cháy cũng được khống chế”, anh nói.

base64-1777635571963554053720

Anh cũng cho biết, trong 3 ngày qua, nhiều ý kiến chỉ trích cách xử lý tại hiện trường, đặc biệt là đối với anh. Tuy nhiên, anh không quá bận tâm vì chỉ những người trực tiếp có mặt mới hiểu rõ tình huống lúc đó căng thẳng ra sao và đã cố gắng hết sức.

Đội trưởng SOS chia sẻ thêm: “Nếu nhìn ở nền, mọi người vẫn thấy bụi trắng còn rất nhiều, đó là do chúng tôi dùng hết các bình chữa cháy lúc đầu, tiếc là vẫn không dập được lửa”.

Điều khiến anh trăn trở nhất là việc không hề biết trong xe còn hai nạn nhân mắc kẹt.

“Lúc đó còn thời gian, có cách để ứng cứu, giá như chúng tôi biết được thông tin thì có lẽ không xảy ra kết cục đau lòng như vậy”, anh Nghĩa nghẹn ngào.

Theo thông tin trước đó, chiều 1/5, ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển, chở theo hai thiếu niên là T.H.T (SN 2009) và D.A.K (SN 2010), vào cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng.

Khi nhân viên vừa chuẩn bị bơm nhiên liệu, khu vực cốp sau xe bất ngờ phát nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng bao trùm phương tiện. Dù lực lượng tại chỗ nỗ lực dập lửa và khống chế sau khoảng 15 phút, hai nạn nhân vẫn không qua khỏi.