Đời sống

Đắk Lắk: Người đàn ông bỏ xe chạy bộ khi thấy CSGT, điều tra phát hiện nhân thân đặc biệt

Người đàn ông thấy cảnh sát giao thông thì bất ngờ bỏ xe lại rồi chạy bộ. Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận thấy người này có dấu hiệu không bình thường.

Ngày 26/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng gia đình đưa một bệnh nhân tâm thần trở lại cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Trước đó, khoảng 2 giờ 45 ngày 25/5, trong lúc tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường.

da2f93c7b78c5ed2079d-jpg

Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra, người này bất ngờ bỏ lại xe máy rồi chạy bộ dọc theo tuyến đường. Nhận thấy có dấu hiệu không bình thường, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, đưa người đàn ông về trụ sở để xác minh.

Qua kiểm tra ban đầu, công an xác định người này là ông M.V.K. (36 tuổi, trú xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai). Thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, ông K. có biểu hiện mất kiểm soát tâm lý, tinh thần hoảng loạn.

Các cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra đã trực tiếp động viên, trấn an tinh thần ông K. và tìm cách liên hệ với người thân ở Gia Lai.

z7866831490012-549c95910494736afbe7f92ab87a867b-1517

Đến sáng cùng ngày, khi gia đình có mặt, lực lượng CSGT đã phối hợp đưa ông K. trở lại bệnh viện để tiếp tục được chăm sóc và điều trị theo quy định.

Theo người nhà, ông K. là bệnh nhân tâm thần và đã trốn khỏi bệnh viện gần một năm trước.