Đời sống

Cậu bé lớp 6 kể lại những màn đòn roi của bố và mẹ kế, bị đánh vì rửa bát, quét nhà không sạch?

Lãnh đạo Trạm Y tế xã Vân Du (Nghệ An) cho biết về tình trạng của bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hành: “Ý thức tiếp xúc của cháu hiện vẫn tốt nhưng tâm lý còn rất hoảng loạn, đặc biệt mỗi khi nhắc lại chuyện bị đánh”.

Ngày 14/5, bác sĩ Trần Kim Thành - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vân Du (Nghệ An) cho biết, sau khi được thăm khám ban đầu tại địa phương, cháu N.H.Th. (12 tuổi) đã được gia đình chuyển lên Trung tâm Y tế Tân Kỳ để thuận tiện cho việc điều trị và chăm sóc. Cháu Th. là bé trai được cho là bị bố và mẹ kế bạo hành, gây nhiều thương tích trên cơ thể.

Theo bác sĩ Thành, qua kiểm tra ban đầu, cháu Th. bị tổn thương phần mềm với nhiều vết bầm tím xuất hiện ở mặt, tay, chân và vùng đùi. Phần mắt của cháu sưng nề, tím bầm. Ngoài những thương tích mới, trên cơ thể còn có nhiều vết thương cũ đã để lại sẹo. “Ý thức tiếp xúc của cháu tốt nhưng tâm lý còn hoảng sợ. Đặc biệt là khi cháu nhắc về chuyện bị đánh”, bác sĩ Thành chia sẻ.

700118874-122126506887090488-8666829307973820724-n-1-jpg

Tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ, chị Nguyễn Thị H. (31 tuổi) - mẹ ruột cháu Th. - cho biết sau khi ly hôn, cháu Th. sống cùng bố, còn chị nuôi người con thứ hai. Đến ngày 13/5, sau khi nhận được tin con bị bạo hành, chị lập tức đến Công an xã Vân Du làm việc rồi đưa con trai đi điều trị.

Theo lời chị H., khi gặp lại mẹ, cháu Th. kể nhiều lần bị bố và mẹ kế đánh vì làm việc nhà không vừa ý. “Cháu kể nhiều lần bị bố dùng thanh nan giường, cây roi đánh đập, mẹ kế đánh và tát vào mặt vì rửa bát, quét nhà không sạch. Mấy hôm trước mắt cháu sưng nhìn mờ, hôm nay có đỡ hơn nhưng vẫn còn đau. Nhắc đến bị đánh, cháu vẫn còn hoảng sợ”, chị Nguyễn Thị H. nói và bày tỏ mong muốn được cơ quan chức năng cho phép trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con trai.

Bà Nguyễn Thị Vinh (54 tuổi, bà ngoại cháu Th.) cho biết gia đình từng nghe thông tin cháu bị đánh nhưng không nghĩ sự việc nghiêm trọng như vậy. “Tôi và con gái ở xa cháu. Lâu nay cũng có nghe thông tin cháu bị bố và mẹ kế đánh. Tôi cũng chỉ nghĩ, có thể cháu chưa ngoan, bố mẹ dạy cháu bằng đòn roi bình thường, nào ngờ như vậy”, bà Vinh xót xa nói.

697121123-122182709420939149-2987129915037378408-n-jpg

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khương - Xóm trưởng kiêm Tổ trưởng An ninh xóm 7, xã Vân Du - cho biết địa phương từng nhiều lần nhận phản ánh việc cháu Th. bị bạo hành nên đã tới kiểm tra. Tuy nhiên, những lần trước không phát hiện dấu vết thương tích rõ ràng nên chủ yếu lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu gia đình cam kết không tiếp tục đánh đập cháu bé.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Minh Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Vân Du - cho biết ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu Th. nhằm giúp em sớm ổn định tâm lý để tiếp tục sinh hoạt và học tập bình thường.

Trước đó, như đã thông tin, vào ngày 12/5, cháu N.H.Th. tìm đến nhà cô ruột là bà Phan Thị Tuyết (43 tuổi) trong tình trạng khóc lóc, cầu cứu. Cháu kể thời gian sống cùng bố và mẹ kế thường xuyên bị đánh đập.

anh-chup-man-hinh-2026-05-13-luc-100552-1-jpg

Khi kiểm tra cơ thể cháu bé, bà Tuyết phát hiện mắt cháu bị sưng tím, vùng tay, chân và mông có nhiều vết bầm. Sau đó, bà đã livestream sự việc lên mạng xã hội Facebook và trình báo với Công an xã Vân Du. Trong đoạn video được chia sẻ, cháu Th. liên tục bật khóc khi kể lại những lần bị bạo hành trước đó.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vân Du đã mời những người liên quan lên làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.