Bất ngờ nhân thân người mẹ trong vụ bạo hành con trai 2 tuổi tàn nhẫn, kết quả test ma túy của cả 2
UBND xã Hòa Hiệp (TP.HCM) xác nhận bé trai 2 tuổi tên N.G.K. bị bạo hành dã man trong thời gian sống cùng mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc và người tình tại một khu trọ trên địa bàn.
Ngày 7/5, UBND xã Hòa Hiệp cho biết Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993). Mẹ ruột của Trúc hiện sống tại ấp Phước Kiển, xã Nhà Bè, TP.HCM.
Theo chính quyền địa phương, Trúc từng kết hôn và có 2 người con riêng đang sống với bà nội tại tỉnh Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long). Bé K. là con của Trúc với một người đàn ông chưa rõ danh tính. Sau khi quen Danh Chơn, Trúc đưa con trai về sống cùng nhưng cả hai không đăng ký kết hôn.
Phòng trọ mà Trúc và Chơn thuê là nhà nguyên căn của người dân địa phương. Bên trong gần như không có đồ dùng sinh hoạt đáng kể ngoài một tấm nệm nhỏ và chiếc võng. Sau khi hai đối tượng bị bắt khẩn cấp chiều 5/5, căn nhà hiện đã bị bỏ trống.
Lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp cho biết vụ việc được phát hiện sau khi người dân nghi ngờ, trình báo cơ quan chức năng. Dù đã 2 tuổi nhưng bé K. vẫn chưa có giấy khai sinh.
Khi được đưa tới cơ sở y tế, bé trong tình trạng sức khỏe suy yếu, phản ứng chậm. Trên cơ thể có nhiều dấu hiệu nghi bị bạo hành kéo dài như vùng lưng bầm tím, trầy xước, bong tróc da; vùng đầu có vết rách. Tay, chân và mông xuất hiện nhiều vết thương cũ mới chồng chéo, cho thấy cháu bé bị tác động nhiều lần trong thời gian dài.
Kết quả test nhanh ma túy đối với Trúc và Danh Chơn đều âm tính.
Làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần đánh đập bé K. trước khi bị phát hiện. Riêng trong ngày 2/5, cả hai dùng tay và cây tre đánh liên tiếp vào tay, chân, lưng và đầu cháu bé. Thậm chí, Trúc còn khai từng nhúng đầu con ruột vào thau nước khi tắm.
Lời khai của bà Lương Thị Oanh – hàng xóm sống đối diện phòng trọ của Trúc và Chơn – cùng nhiều người dân khu vực cũng cho thấy họ từng chứng kiến bé trai bị bạo hành trước đó.
Trước khi Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn, UBND xã Hòa Hiệp đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT đề nghị hỗ trợ giám định thương tích cho bé K.
Hiện bé đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng nhân viên Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM chăm sóc, điều trị sau khi bà ngoại và dì ruột từ chối nhận nuôi dưỡng.