Thông tin sốc vụ 3 người tử vong trong khách sạn ở Nha Trang, lộ lý do người chồng hờ ra tay tàn nhẫn?
Liên quan đến vụ phát hiện 3 người tử vong trong khách sạn tại Nha Trang, cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa hiện đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên vụ án chưa thể khởi tố vì nghi phạm đã tử vong.
Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể 3 người tử vong trong khách sạn ở địa phương đến khu vực khám nghiệm tử thi. Trước đó, 3 người này (gồm 1 đàn ông, 1 phụ nữ và 1 trẻ em) được phát hiện đã tử vong trong một khách sạn ở đường Dã Tượng, phường Phước Long, TP Nha Trang.

Người phụ nữ tử vong được xác định là chị N.T.B (SN 1997, trú ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Chị B cùng 8 người thân trong gia đình đến Nha Trang du lịch nhân lễ 30/4. Đi cùng chị B có H.M.N.D (SN 1986, trú ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định). D và chị B sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa có đăng ký kết hôn.
Khoảng 9 giờ ngày 1/5, các thành viên trong gia đình không thể liên lạc được với chị B nên nhờ lễ tân dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Tất cả sững sờ khi phát hiện chị B cùng con riêng là cháu L.Đ.Q (SN 2020) tử vong, ông D chết trong tư thế treo cổ.
Người thân cho biết, chị B hiện đang mang thai khoảng 3 tháng. Trước khi xảy ra bi kịch, chị B và ông D có cãi vã vì ghen tuông.

Báo Dân Trí cho biết, chiều 3/5, gia đình đã tiến hành côn cất chị B và cháu Q. Một người bạn của nữ nạn nhân tiết lộ, B là người hiền lành, chịu khó, ai cũng quý mến. Gia đình B thuộc diện khó khăn, cả nhà sống nhờ vào nghề cạy hàu sữa mang bán.

Người thân chị B cho biết, nạn nhân từng có một đời chồng và sinh được cháu Q. Hơn 3 năm trước, vợ chồng B ly hôn, Q sống cùng mẹ. Hàng ngày cháu Q vẫn sống cùng bà ngoại, còn chị B ra thành phố Quy Nhơn làm việc. Trong thời gian làm xa nhà, chị B quen ông D và nảy sinh tình cảm.
Người thân chị B kể lại: "B cũng hay dẫn D về nhà chơi. Tôi thấy ông đó cũng hiền lành, ai có ngờ đâu".