Đời sống

Nhân chứng hé lộ câu nói gây phẫn nộ của tài xế xe tải, sự bất thường ở hiện trường vụ nữ sinh tử vong

Người đàn ông đưa nữ sinh Trân đến bệnh viện cho biết, ông thấy nạn nhân nằm dưới đường, nhưng tài xế xe tải vẫn ngồi trên xe. Phải 4-5 phút sau người tài xế mới mở cửa đi xuống.

Vụ tai nạn xảy ra vào 4/9/2024 tại Km08, tỉnh lộ 901 (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) khiến dư luận không khỏi xôn xao thời gian này. Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Hiện tại VKSND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Trà Ôn và yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý vụ việc.

Vừa qua, VietNamNet đưa tin, phóng viên của báo đã gặp một số nhân chứng có mặt ở hiện trường sáng 4/9/2024 để tìm hiểu rõ hơn.

Ông Hồ Trung Sô (45 tuổi, ngụ ấp gò Tranh, xã Vĩnh Xuân) là người đã đưa nữ sinh Trân đến bệnh viện. Ông Sô cho biết, sáng hôm ấy ông đi đón con thì gặp vụ tai nạn thương tâm. Thời điểm đó, một người đàn ông lớn tuổi dừng xe bên đường, có 2 bé gái học sinh đứng khóc, 1 nạn nhân nằm dưới đường, tay chân tím tái và người đang run lên.

tai-nan-vinh-long-5
Ông Hồ Trung Sô, người cùng tài xế đưa nữ sinh Trân đi cấp cứu. Ảnh: Đàm Đệ

Ông Sô nói thêm: “Tài xế xe tải (Nguyễn Văn Bảo Trung, 33 tuổi, ngụ Trà Vinh - PV) vẫn ngồi nguyên trên xe. Tôi bước xuống hỏi: "Sao không ai chở con bé đi?". Tài xế cứ nói: "Không ai chở đi hết". Tôi mới hối thúc tài xế xuống để tôi chở đi dùm. Tài xế nói gì tôi không nghe rõ, nhưng 4–5 phút sau mới mở cửa xe bước xuống. Tôi lái xe máy, còn tài xế ôm bé Trân lên xe để đưa đến trạm y tế xã Vĩnh Xuân”.

Đặc biệt, trên đường đưa nữ sinh Trân đi cấp cứu, người tài xế nói với ông Sô: “Con bé chạy ẩu, chạy giỡn đụng vào xe”. Đến trạm y tế, ông Sô giục đối phương kiếm xe để chở nạn nhân đến bệnh viện tuyến trên.

tai-nan-vinh-long-6
Theo ông Sô, xe tải gây tai nạn chiếm gần hết phần đường của các nữ sinh đang lưu thông chiều ngược lại. Ảnh: Đàm Đệ

Nói về hiện trường, ông Sô cho biết mình không để ý đến xe đạp điện của các nữ sinh. Tuy nhiên, ông thấy xe tải gây tai nạn chiếm gần hết phần đường của các nữ sinh đang đi.

“Phần đầu xe tải dịch về sát lề cỏ bên phải. Đường nông thôn không chia làn nhưng ai nhìn cũng thấy xe tải lấn sang làn bên kia rất nhiều”, ông Sô khẳng định.

Người đàn ông này cho biết, từ khi xảy ra tai nạn đến nay ông chưa được cơ quan chức năng nào mời đến làm việc. Nếu sắp tới được Bộ Công an, Viện KSND Tối cao mời, ông sẵn sàng làm nhân chứng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Chính (59 tuổi), xe ôm ở địa phương, nhà ở gần nơi xảy ra tai nạn cũng là một nhân chứng. Ông cho biết vụ việc xảy ra khi ông đang trên đường đi đón khách. Khi đến hiện trường, ông Chính thấy bé Trân vừa được đưa đi cấp cứu.

tai-nan-vinh-long-7
Ông Nguyễn Văn Chính kể lại vụ việc. Ảnh: Đàm Đệ

“Xe tải chạy qua hết phần đường của nhóm nữ sinh, đầu xe cách lề cỏ chưa tới 0,5 mét, sát làn đường bên mấy bé học sinh. Một hồi lâu sau khi xảy ra tai nạn, đoạn đường bị tắc nghẽn giao thông. Khi đó chỉ có công an xã Vĩnh Xuân, chưa có CSGT huyện Trà Ôn, có ai đó tôi không biết đã di chuyển xe tải đi. Nhưng lúc đó chưa có đánh dấu phấn hiện trường, chưa chụp hình vụ tai nạn”, ông Chính kể lại.

Người đàn ông này cũng khẳng định mình sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng và mong cơ quan chức năng dựng hiện trường, mời người dân xung quanh đến kể lại những gì đã chứng kiến.

Còn theo một nhân chứng khác, ông N.V.H (69 tuổi), sau vụ tai nạn, nhiều người dân đã chứng kiến sự việc và nhận thấy 2 lần dựng lại hiện trường đều sai lệch sự thật.

Ông H tiết lộ: “Lần thứ 2 dựng lại hiện trường sau một tuần xảy ra vụ tai nạn, người dân ở đây ai cũng phản ứng, cãi nhau om xòm vì họ thấy sai quá sai”.

Trong khi đó, 2 nhân chứng ký vào biên bản hiện trường chiều 4/9/2024 là ông Trần Trung Hoàng (chủ nhà trọ Mỹ Tiên, cách hiện trường vụ tai nạn 30m) và ông chủ cơ sở Sáu Nhường (cách nhà ông Hoàng 2 căn, cách hiện trường 50m). Ông Hoàng nói, không người dân nào xung quanh chứng kiến vào thời điểm tai nạn xảy ra. Khi ông đến hiện trường, xe tải lấn qua làn đường các nữ sinh rất nhiều.

tai-nan-vinh-long-8
Ông Hoàng chỉ vị trí xe tải. Ảnh: Đàm Đệ

Lý giải về bức ảnh hiện trường cho thấy đuôi xe tải sát lề phần đường của nhóm học sinh, đầu xe hướng ra giữa đường, ông Hoàng cho rằng vẽ như vậy chính xác. Ông đánh giá, có thể tài xế hướng đầu xe vào nhóm nữ sinh, nhưng sau tai nạn, vì hoảng nên người này đánh lái ra hướng ngược lại.

Nói thêm về việc ký biên bản với tư cách nhân chứng, ông Hoàng giãi bày: “Trên biên bản mô tả hiện trường xe đậu, hỏi những người ở gần, người thứ nhất, người thứ hai có thấy hiện trường như vậy… tôi thấy xe đậu như vậy, không xê dịch. Xử lý đúng, sai như thế nào sẽ do lực lượng chức năng”.

Ông chủ cơ sở Sáu Nhường thì cho biết, thời điểm ông có mặt, nữ sinh đã được đưa đi cấp cứu, chiếc xe tải đã chạy qua làn đường bên kia. Tại hiện trường có người vẽ dấu rồi dời chiếc xe ra, nửa tiếng sau lại dời vào.