Nguồn cơn vụ công an phường ở Hà Nội bị tố tát cô gái 20 tuổi, công ty bị kiểm tra có phải lừa đảo?
Liên quan đến vụ việc cán bộ công an phường mặc thường phục bị tố tát cô gái 20 tuổi, nguyên nhân xuất phát từ đâu, vì sao công an phường đến công ty này kiểm tra?
Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vừa qua ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội xảy ra vụ việc một cán bộ công an phường bị tố tát người dân. Ngay lập tức, giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.
Cán bộ liên quan đến sự việc là ông Nguyễn Đức Tâm (Công an phường Dương Nội) đã bị tạm đình chỉ công tác. Thông tin ban đầu xác định, chiều 6/5, Công an phường Dương Nội đến trụ sở một doanh nghiệp ở khu đất dịch vụ La Dương kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại một công ty.

Trước đó, cùng ngày, anh N.C.Q (SN 2007, trú ở tỉnh Lai Châu) báo với Công an phường Dương Nội rằng đến xin việc ở công ty có trụ sở trên địa bàn phường Dương Nội, sau đó bị nhân viên chiếm giữ điện thoại.
Trong quá trình Công an phường Dương Nội xuống làm việc, ông Nguyễn Đức Tâm bị phản ánh có hành vi tát người dân. Đoạn clip được lan truyền trên mạng không có âm thanh, không ghi nhận được nội dung trao đổi giữa hai người. Nhưng người đàn ông mặc thường phục đã bất ngờ vung tay tát nhiều cái vào đầu, mặt cô gái. Sau đó, cô gái ngồi thụp xuống, khóc lớn.
Thông tin với báo Tuổi Trẻ Online, giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: “Quá trình xác minh, nếu có vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành công an”.
Hình ảnh camera ghi lại vị cán bộ tại công ty của cô gái
Vụ việc này được người nhà của cô gái trong clip chia sẻ lên Facebook từ hôm 11/5. Bà T – mẹ cô gái cho biết chuyện xảy ra tại địa chỉ 26-CL04 – khu đất dịch vụ La Dương (quận Hà Đông). Bà T khẳng định công ty của con gái mình không phải lừa đảo: “Đây là địa chỉ con gái tôi là Y. thuê để làm trụ sở công ty có giấy phép đăng ký kinh doanh đầy đủ, hợp pháp”.
Cô gái 20 tuổi trong vụ việc đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VietNamNet
Khi đến kiểm tra, tổ công tác được phản ánh là bắt toàn bộ nhân viên giao nộp điện thoại và căn cước công dân. Theo bà T, con gái nhỏ của bà tên là H đã dùng điện thoại quay lại sự việc, sau đó bị một người mặc thường phục chửi bới, tấn công.
Trước thông tin công ty của con gái là một công ty lừa đảo, bà H tuyên bố: “Công ty con gái tôi có giấy phép đăng ký kinh doanh đầy đủ, hợp pháp”.
Công ty có liên quan trong vụ việc đã đóng cửa, sáng 14-5. Ảnh: HỒNG QUANG
Hiện tại, căn nhà trên địa chỉ 26-CL04 khu đất dịch vụ La Dương đã được khóa cửa, vài ngày qua không hoạt động.