Đời sống

Vụ nữ sinh 15 tuổi bị sát hại: Con gái khóc ngặt đòi mẹ, gia đình hé lộ dự cảm xấu và lời khai ớn lạnh của nghi phạm

Vụ nữ sinh 15 tuổi bị sát hại: Con gái khóc ngặt đòi mẹ, gia đình hé lộ dự cảm xấu và lời khai ớn lạnh của nghi phạm

Kể từ khi có con chung với nạn nhân đến nay, nghi phạm chưa một lần đến thăm con. Trước khi án mạng xảy ra, bố của nạn nhân đã có linh cảm không tốt, ông hối hận vì không ngăn cản con lúc đó.

Vụ án thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại và giấu xác ở vườn chuối khiến dư luận hoang mang những ngày qua. Vụ án xảy ra ở xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Nạn nhân là N.T.D (SN 2009), hung thủ là Lê Phong Toàn (SN 2009), cả hai cùng trú ở xã An Hồng, huyện An Dương.

Ngày 21/4, phóng viên của báo Sức Khỏe Đời Sống cho biết đã có mặt tại tang lễ của D. Không khí tang thương bao trùm nơi đây. Có rất nhiều người thân, bạn bè của D đến viếng cô bé. Mẹ D vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, liên tục gào khóc tìm con. Đứa bé hơn 4 tháng tuổi là con của D và Toàn thỉnh thoảng lại khóc ngặt lên như khát sữa, tìm mẹ.

thieu-nu-15-tuoi-1
Gia đình làm đám tang cho nữ sinh D. Ảnh: Internet

Gia đình của nạn nhân cho biết, trước khi D sinh con đã được gia đình làm đơn xin thôi học. Cuối tháng 12/2023, cô bé hạ sinh một bé gái. Cả gia đình dù biết mối quan hệ của D và Toàn, cũng biết đứa bé là con của hai người nhưng chưa bao giờ thấy Toàn cùng người thân đến thăm con.

“Gia đình cũng không truy cứu gì thêm, cũng chưa từng đòi hỏi trách nhiệm gì với Toàn vì gia cảnh đối tượng éo le, bản thân cũng còn trẻ con”, anh họ của D chia sẻ.

Trong khi đó, bố D là ông T không khỏi hối hận vì để con gái đi tìm nghi phạm trong ngày định mệnh đó. Trưa 12/4, D xin được sang nhà gặp Toàn với lý do ra mắt gia đình. Ông T đã linh cảm xấu, không muốn để con đi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ yêu cầu D về sớm. Nghĩ lại, ông vô cùng hối hận vì không ngăn D sang gặp Toàn ngày ấy.

thieu-nu-15-tuoi-2
Ngôi nhà nơi nghi phạm vụ án sống cùng bà ngoại. Ảnh: Internet

Đến 14 giờ cùng ngày, D đạp xe đến nhà nghi phạm. Nhưng chỉ 5 phút sau cô bé quay về cất xe và nói có người đón. 1 tiếng sau không thấy con về, ông T dù lo cũng chưa thể đi tìm vì bận trông cháu ngoại. Đến 16 giờ ông và mọi người đến nhà Toàn hỏi, thấy đôi dép giống của con gái nhưng Toàn chối, nói không gặp được D.

Ngày hôm sau vẫn chưa thấy con về, ông T lại đến nhà Toàn. Lần này không còn thấy đôi dép hôm qua nữa. Ông T lập tức trình báo công an. Đến ngày 19/4, ông T rụng rời tay chân nhận tin công an đã tìm thấy thi thể của D trong vườn chuối.

thieu-nu-15-tuoi-3
Khai quật thi thể nữ sinh 15 tuổi tại vườn chuối. Ảnh: Internet

Tại cơ quan công an, nghi phạm Toàn khai nhận hành vi của mình. Toàn cho biết, ngày 12/4 Toàn và D có tranh cãi ở nhà riêng tại thôn Lê Sáng. Toàn đánh ngất D rồi siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó kéo ra vườn chuối, cho vào bao dứa rồi chôn cất qua loa.

Lê Phong Toàn năm nay cũng chỉ mới 15 tuổi như nạn nhân. Đối tượng này có hoàn cảnh khá đặc biệt khi được sinh ra trong trại giam. Bố mẹ Toàn đều đi tù và không đăng ký kết hôn. Người bố không nhận Toàn là con, mẹ hiện vẫn đang thụ án. Toàn sống cùng bà ngoại từ nhỏ đến nay.