Vụ nữ sinh mồ côi nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Trường lên tiếng, học sinh liên quan nói gì?
Vụ nữ sinh lớp 7 tại Hưng Yên nhập viện sau khi uống thuốc trừ sâu nghi liên quan đến bạo lực học đường đang thu hút sự quan tâm. Trong khi nhà trường khẳng định không có bạo lực, gia đình cho rằng em bị cô lập, xúc phạm trong thời gian dài.
Liên quan sự việc, bà Phạm Thị Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng cho biết nhiều năm qua trường không xảy ra bạo lực học đường. Ban giám hiệu thường xuyên theo sát học sinh và phối hợp cơ quan chức năng khi cần thiết.
Theo bà Hòa, em P.T.T.H. là học sinh ngoan, học lực tốt, có hoàn cảnh khó khăn khi mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà. Nhà trường và giáo viên luôn quan tâm, hỗ trợ để em duy trì việc học và hưởng các chính sách.
Ngày 9/3, ông nội em H. đến trường phản ánh việc cháu có ý định nghỉ học. Nhà trường sau đó đã làm việc với học sinh và các bên liên quan. H. cho biết buồn vì một số bạn không chơi cùng và từng xảy ra việc bị giẫm lên cặp sách.
Nhà trường đã mời học sinh liên quan làm việc, người này thừa nhận và xin lỗi. Qua xác minh, phía trường cho rằng mâu thuẫn xuất phát từ hai phía. Một số học sinh phản ánh H. từng đăng video lên nhóm mạng xã hội với nội dung chưa phù hợp, khiến các bạn hạn chế giao tiếp.
Ban giám hiệu đã phân tích, giao giáo viên chủ nhiệm tiếp tục hỗ trợ để các em cải thiện quan hệ. Theo Hiệu trưởng, việc hòa nhập cần thời gian, không thể giải quyết ngay.
Sau buổi làm việc, H. quay lại lớp với tâm lý ổn định nhưng sau đó nghỉ học một ngày. Giáo viên đã đến nhà thăm hỏi, ghi nhận em có dấu hiệu bất ổn. Gia đình cho biết em từng uống thuốc trừ sâu nhưng đã nôn ra, nhà trường đề nghị đưa đi kiểm tra sức khỏe.
Những ngày tiếp theo, em đi học lại nhưng vẫn mệt, có lúc ngất tại nhà. Tối 17/3, khi biết tin em nhập viện, giáo viên đã đến thăm. Hiện học sinh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hưng Yên, sức khỏe tạm ổn định.
Nhà trường cho biết đã báo cáo sự việc với địa phương, phối hợp công an xã để nắm tình hình. Lãnh đạo trường khẳng định không có hành vi bạo lực hay gây áp lực, mâu thuẫn chủ yếu trong quan hệ bạn bè.
Về xử lý, giáo viên được giao gặp riêng từng nhóm học sinh để tháo gỡ, tránh đối chất gây căng thẳng. Giáo viên bộ môn cũng được yêu cầu tăng cường theo dõi, nhắc nhở khi cần thiết.
Trước thông tin ép viết bản kiểm điểm, Hiệu trưởng khẳng định không có. Nếu cần làm rõ, học sinh chỉ viết tường trình, sau đó nhà trường mới xem xét trách nhiệm theo quy trình.
Liên quan việc em có ý định gửi đơn lên Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường cho biết đã đề nghị xem nội dung để phục vụ xác minh, đồng thời lưu ý việc phản ánh cần đúng quy trình.
Nhà trường cũng nhận định học sinh có thể chịu ảnh hưởng từ mạng xã hội, đã khuyến nghị gia đình phối hợp theo dõi. Về phương án chuyển lớp hoặc trường, phía trường sẵn sàng hỗ trợ nếu gia đình có nhu cầu.
Trong khi đó, gia đình cho rằng H. chịu áp lực kéo dài. Bà nội em cho biết cháu mồ côi từ nhỏ, thời gian gần đây có biểu hiện bị cô lập, bị đặt biệt danh và lan truyền hình ảnh tiêu cực, gây tổn thương tâm lý.
Ngày 16/3, H. mệt lả sau khi đi học về và bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu. Gia đình cho biết em từng phản ánh với giáo viên nhưng chưa được giải quyết triệt để.
Người thân cũng cho hay em còn nhận nhiều tin nhắn xúc phạm từ tài khoản ẩn danh, thậm chí bị dồn ép tại khu vực nhà vệ sinh. Gia đình đã nhiều lần làm việc với nhà trường nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.
Hiện gia đình đang cân nhắc chuyển trường để đảm bảo tâm lý cho em, song gặp khó khăn do điều kiện địa phương. Vụ việc tiếp tục đặt ra cảnh báo về bạo lực tinh thần trong học đường và nhu cầu tăng cường hỗ trợ tâm lý cho học sinh.