Vụ con rể bắn bố mẹ vợ, sát hại tài xế: Nhân chứng kể giây phút gặp sát nhân, gây án rồi livestream xin lỗi
Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng quê nghèo xã Kim Điền khiến người dân địa phương chưa hết bàng hoàng. Chỉ trong thời gian ngắn, mâu thuẫn gia đình đã bị đẩy lên đỉnh điểm, dẫn đến chuỗi hành vi manh động khiến nhiều người thương vong.
Quê nghèo rúng động vì thảm án
Chiều 27/3, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền) về các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo điều tra ban đầu, Đạo là đối tượng đã dùng súng sát hại tài xế taxi để cướp xe, sau đó tiếp tục gây án với chính gia đình vợ. Hậu quả khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền, gia đình và hàng xóm đang lo hậu sự cho bà Đinh Thị Thanh T. (64 tuổi, mẹ vợ Đạo). Người chồng hiện vẫn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Người dân địa phương cho biết, cả hai nạn nhân đều là nông dân hiền lành, sống chan hòa với xóm làng. Thời gian gần đây, họ có nghe thông tin về việc vợ chồng Đạo xảy ra mâu thuẫn, nhưng không ai ngờ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Một người dân sống gần hiện trường kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc không nghe rõ tiếng súng, chỉ nghe tiếng kêu thất thanh. Khi chạy ra, họ thấy Đạo cầm vật giống súng nhưng ban đầu tưởng là gậy. Chỉ đến khi biết sự việc, ai nấy đều hoảng loạn.
“Tôi nghe thấy tiếng la hét như có xảy ra xô xát nên chạy ra xem tình hình. Ban đầu tôi không rõ việc gì, thấy Đạo đi ở đường, cầm vật gì đó giống súng, tôi tưởng cái gậy. Sau mới biết Đạo đã dùng súng bắn bố mẹ vợ.
Tôi quá sợ hãi, run từ tối qua đến giờ. Xóm làng và người thân đang lo hậu sự cho bà T., còn người chồng đang điều trị ở bệnh viện, chưa rõ tình hình”, bà H sống gần gia đình nạn nhân chia sẻ.

Gây án rồi livestream nói lời “xin lỗi”
Không chỉ gây án manh động, hành vi của Đạo còn khiến dư luận phẫn nộ khi đối tượng từng phát trực tiếp trên mạng xã hội, nói về việc đã giết người và gửi lời xin lỗi đến gia đình.
Theo người dân thôn Đặng Hóa, Đạo livestream kể về mâu thuẫn vợ chồng, ghen tuông và bày tỏ ý định tự sát. Thậm chí, đối tượng còn cho rằng đã sát hại 3 người, có thể do nhầm tưởng bố vợ đã tử vong. Nội dung phát trực tiếp sau đó đã được xóa.
"Tôi có xem Đạo phát trực tiếp trên mạng, lúc đó nó nói đã giết 3 người, có lẽ nghĩ bố vợ cũng đã mất. Đạo còn kể chuyện xích mích, ghen tuông với vợ và gia đình bên ngoại, có ý định tự sát. Khi chạy xe về đây, Đạo còn điện cho người thân ở Đà Nẵng, yêu cầu chở con về để gặp", một người hàng xóm kể.
Trưởng thôn Đặng Hóa cho biết, Đạo sinh ra trong gia đình đông anh em, lập gia đình khoảng 5 năm trước và có 2 con nhỏ. Hai vợ chồng làm ăn tại Đà Nẵng, ít khi về quê. Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền clip ghi lại cảnh Đạo bắt gặp vợ có quan hệ tình cảm với người khác.

Hành trình gây án trong đêm
Theo cơ quan chức năng, khoảng 14h ngày 26/3, Đạo thuê taxi tại Đà Nẵng để về quê giải quyết mâu thuẫn gia đình.
Khi đến địa phận xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt phương tiện. Do tài xế không đồng ý giao xe, hai bên xảy ra cãi vã. Đạo đã dùng súng tự chế bắn chết tài xế rồi giấu xác trong vườn keo tràm.
Sau đó, đối tượng lái xe về nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Khoảng 22h cùng ngày, Đạo tiếp tục dùng súng bắn mẹ vợ tử vong tại chỗ, còn bố vợ bị thương nặng.

Gây án xong, Đạo lái xe về gần nhà bố mẹ đẻ, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát. Sau nhiều giờ vận động, đến rạng sáng 27/3, đối tượng đã giao nộp vũ khí và ra đầu thú.
Vụ án không chỉ gây rúng động địa phương mà còn là hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ mâu thuẫn gia đình, ghen tuông và mất kiểm soát hành vi.